: KHÔNG NGỜ ĐẾN, CHIẾN DỊCH QUYÊN GÓP CỦA NGƯỜI VIỆT ĐANG GÂY CHẤN ĐỘNG TOÀN CẦU CÙNG CHIA SẺ YÊU THƯƠNG VÀ TINH THẦN VỚI CUBA

CẢNH BÁO YÊU THƯƠNG VIỆT NAM – CUBA ĐƯỢC GỬI GẮM TRONG NHỮNG CON SỐ VÀ NGHĨA CỬA NỆM NẶNG NỀ

Theo cập nhật của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, tính đến 11h ngày 15/8/2025, chương trình “65 năm Nghĩa tình Việt Nam – Cuba” trong khuôn khổ “Năm Hữu nghị Việt Nam – Cuba 2025” đã ghi nhận tổng số tiền quyên góp lên đến hơn 125 tỉ đồng, từ hơn 589 nghìn lượt người ủng hộ trong và ngoài nước. Chỉ sau 30 giờ phát động, số tiền qua tài khoản tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội đã đạt mục tiêu tối thiểu 65 tỷ đồng, thể hiện tinh thần đoàn kết và tình cảm đặc biệt của người dân Việt Nam dành cho Cuba.

ĐẠI SỨ CUBA TẠI VIỆT NAM: SỰ GẮN BÓ VƯỢT THỜI GIAN VÀ KHÔNG GIAN

Trong cuộc họp báo chiều 15/8, Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes đã bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến người dân Việt Nam cũng như các cơ quan tổ chức chiến dịch. Ông nhấn mạnh ý nghĩa sâu sắc của tình cảm Việt Nam dành cho nhân dân Cuba, đồng thời cam kết phối hợp chặt chẽ để triển khai các hoạt động hỗ trợ nhằm mang lại hiệu quả tối đa.

Chia sẻ về sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân Việt, Đại sứ cho biết: “Chúng tôi rất trân trọng sáng kiến này của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, có sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc cùng các tổ chức chính trị – xã hội. Tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước đã được tôi luyện từ trong quá khứ. Nhân dân Cuba luôn yêu mến, trân trọng nhân dân Việt Nam, và ngược lại, sự gắn bó ấy thể hiện rõ qua các hành động và nghĩa cử cụ thể.” Ông còn nhấn mạnh rằng những hành động đoàn kết của Việt Nam không chỉ dừng lại ở số tiền, mà còn là biểu hiện của tình cảm và lòng tin sâu sắc, vượt qua mọi thử thách, tạo thành một tấm gương lớn về quan hệ song phương và sự hỗ trợ lẫn nhau trong cộng đồng quốc tế.

Đại sứ Fidel Castro và Chủ tịch Hồ Chí Minh, những biểu tượng của tình đoàn kết, đã góp phần vun đắp nên nền móng vững chắc cho mối quan hệ đặc biệt này, theo lời ông nói. “Tình cảm này ăn sâu vào trái tim người Việt Nam, thể hiện qua những hành động cụ thể để giúp đỡ đất nước Cuba đang gặp khó khăn. Đây là một biểu hiện đoàn kết vô cùng vĩ đại và kỳ diệu,” ông chia sẻ.

Về những khó khăn hiện tại của Cuba, Đại sứ nêu rõ: “Kinh tế – xã hội Cuba đang gặp nhiều thử thách trong các lĩnh vực như tài chính, ngân hàng, nhập khẩu năng lượng, dầu mỏ và ngành du lịch – nguồn thu chính của đất nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi các lệnh cấm vận.” Ông nhấn mạnh rằng vấn đề cấp bách nhất là đảm bảo nguồn điện năng, khi Cuba phụ thuộc chủ yếu vào nhiệt điện và không có nguồn dự trữ dầu dồi dào. Chính phủ đã và đang đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo, như điện mặt trời để đảm bảo an ninh năng lượng.

Vấn đề lương thực cũng là ưu tiên hàng đầu, khi Cuba nhập khẩu phần lớn nông sản do thiếu ngoại tệ để thanh toán. Trong đó, hợp tác sản xuất lương thực, tiêu biểu là dự án trồng lúa giống Việt Nam tại Cuba, đã giúp nâng cao năng suất và đảm bảo an ninh lương thực. Bên cạnh đó, ngành y tế cũng đối mặt với thiếu nguyên liệu sản xuất thuốc, khi Cuba mới đáp ứng khoảng 60% nhu cầu nội địa, mặc dù đã phát triển nền y sinh học mạnh mẽ và hợp tác tích cực với Việt Nam.

Về cách sử dụng nguồn quyên góp từ Việt Nam, Đại sứ khẳng định rằng các cơ quan hữu quan Việt Nam và Cuba sẽ phối hợp chặt chẽ để phân bổ, đảm bảo minh bạch và phát huy hiệu quả tối đa, đồng thời chia sẻ rằng đây không chỉ là sự hỗ trợ tài chính mà còn là nguồn cổ vũ về mặt tinh thần, góp phần thúc đẩy quá trình xây dựng, phục hồi của Cuba.

Trong bối cảnh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam, Đại sứ nhấn mạnh: “Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu lớn trong công cuộc phát triển đất nước, và tôi chúc mừng những thành tựu đó. Cuba luôn hướng về Việt Nam với tình cảm chân thành, mong muốn tiếp tục đồng hành, hỗ trợ nhau trên con đường phát triển phía trước.”

ĐOÀN KẾT ĐẶC BIỆT HƠN CẢ NHỮNG ƯỚC MƠ

Để nhìn lại quá khứ, Đại sứ kể lại: “Ngày 2/12/1960, Cuba là quốc gia đầu tiên tại Mỹ Latinh thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Ban đầu, Cuba đã đảm bảo nguồn lực cho các hoạt động của đại sứ quán Việt Nam tại Havana và vận động cộng đồng quốc tế ủng hộ cuộc đấu tranh của Việt Nam. Chủ tịch Fidel Castro là người duy nhất liên tục nhắc đến Việt Nam trong các diễn đàn quốc tế, vận động mạnh mẽ cho cuộc đấu tranh chính nghĩa của đất nước chúng ta.” Ông còn kể lại việc Cuba là quốc gia duy nhất mở đại sứ quán trong chiến khu Tây Ninh trong thời kỳ chiến tranh, và ông Fidel Castro đã vượt qua vĩ tuyến 17, tới vùng giải phóng của Việt Nam để thể hiện sự ủng hộ hết lòng.

Không chỉ hành động chính trị, Cuba còn gửi lại những món quà nhỏ – những công trình như nông trường bò Mộc Châu, trại gà Lương Mỹ, khách sạn Thắng Lợi, bệnh viện Đồng Hới, thể hiện lời cảm ơn chân thành tới đất nước Việt. Tàu chở hàng của Cuba vẫn cập cảng Hải Phòng để tiếp tế, còn các công nhân Cuba tham gia xây dựng đường Trường Sơn, nhiều người đã hy sinh tại Việt Nam, đồng thời có khu tưởng niệm các liệt sĩ Cuba tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Ông Fidel Castro từng nói Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu vì Việt Nam, nhưng trong thực tế, chính Việt Nam đã “đổ máu” vì nhân dân Cuba và phong trào tiến bộ của thế giới. Những đóng góp này không thể đong đếm bằng vật chất, mà thể hiện sức mạnh của lòng đoàn kết và tình hữu nghị bền chặt qua thời gian.

Về kỷ niệm cá nhân, Đại sứ chia sẻ: “Năm 1975, khi tôi mới 9 tuổi, một người hàng xóm trở về từ Việt Nam sau chiến tranh, kể lại với tôi rằng ngày 30/4/1975, cả đất nước Việt Nam vỡ òa trong niềm vui chiến thắng, còn trẻ em vẫn đi học, vẫn cười và học tập bình thường dù chiến tranh đang diễn ra. Những câu chuyện đó đã gieo vào trái tim tôi tình yêu và sự kính trọng đối với Việt Nam từ nhỏ.”

Chia sẻ về dịp lễ lớn sắp tới, ông nói: “Tôi xin gửi lời chúc mừng Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Việt Nam đã thực hiện được ước mơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trở thành đất nước ngày càng phát triển, giàu mạnh. Tôi tin tưởng rằng, dưới sự hướng dẫn của những mục tiêu lớn lao và dũng cảm, đất nước các bạn sẽ đạt được những thành tựu rực rỡ hơn nữa trong tương lai.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *