KHÔNG NGỜ ĐẾN: NHÀ SÁCH CÁ CHÉP NGUYỄN THỊ MINH KHAI CHÍNH THỨC ĐÓNG CỬA SAU HƠN MỘT THẬP KỶ GẮN BÓNG CUỘC SỐNG ĐỌC GIẢ

NHÀ SÁCH CÁ CHÉP NGỪNG HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH NGUYỄN THỊ MINH KHAI SAU HƠN 10 NĂM GẮN BÓ

Chiều 9/8, fanpage chính thức của Nhà sách Cá Chép thông báo về việc chi nhánh tại 223 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM sẽ chính thức đóng cửa từ ngày 24/9/2025. Thông tin này khiến nhiều người yêu sách và cộng đồng đọc sách tại thành phố này không khỏi tiếc nuối, đặc biệt là các bạn trẻ, sinh viên đã quen thuộc với địa điểm này suốt hơn một thập kỷ qua.

Trong thông báo chia sẻ, Nhà sách Cá Chép gửi lời cảm ơn chân thành tới độc giả đã đồng hành, ủng hộ trong hơn 10 năm hoạt động, đồng thời nhấn mạnh quá trình này không chỉ là việc bán sách mà còn là nơi ghi dấu những ký ức đẹp, những phút giây đầm ấm bên trang sách và cộng đồng yêu sách. Nhà sách lý giải quyết định đóng cửa chi nhánh Nguyễn Thị Minh Khai là do nhu cầu tập trung nguồn lực để nâng cao chất lượng dịch vụ tại cơ sở Võ Văn Tần, phường Bàn Cờ, nơi sẽ tiếp tục duy trì hoạt động và phát triển sứ mệnh truyền cảm hứng đọc sách.

Thông điệp từ nhà sách nhấn mạnh: “Từng cuốn sách được chọn lựa, từng phút giây dừng chân tại không gian ấm áp nơi đây đều là những kỷ niệm quý giá mà chúng tôi trân trọng”. Hành trình của nhà sách tại điểm đến này đã trở thành nơi gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kiến thức, đồng hành cùng nhiều thế hệ độc giả từ trẻ đến già.

Trong suốt hơn một thập kỷ hoạt động, chi nhánh Nguyễn Thị Minh Khai đã trở thành điểm đến quen thuộc của cộng đồng yêu sách tại TP.HCM. Ngoài hình ảnh những hàng sách phong phú đủ loại, nơi đây còn tổ chức các hoạt động văn hóa như tọa đàm, ký tặng sách, giao lưu tác giả và các sự kiện dành cho thiếu nhi. Đối với nhiều người, Cá Chép không chỉ là một quán sách, mà còn là một phần của ký ức tuổi trẻ, là nơi tìm về bình yên giữa nhịp sống hối hả.

Ngay khi thông tin đóng cửa được công bố, nhiều độc giả đã để lại những bình luận xúc động, bày tỏ sự tiếc nuối và nhớ thương: “Hồi xưa hay ra đây cắm trụ đọc sách từ sáng tới chiều,” “Nhớ hồi đó thức đêm bày kệ chuẩn bị khai trương, giờ chuẩn bị đóng cửa rồi,” hoặc “Chỉ muốn ghé thăm Chép một lần cuối.” Sự gắn bó, cảm xúc chân thành của cộng đồng đã phần nào thể hiện được ý nghĩa của nhà sách này trong đời sống văn hóa của nhiều người.

Dù chi nhánh Nguyễn Thị Minh Khai sẽ chính thức khép lại hành trình từ ngày 24/9/2025, chỉ còn hơn 10 ngày nữa để độc giả có thể ghé thăm lần cuối, hành trình của Cá Chép vẫn tiếp tục tại cơ sở Võ Văn Tần. Tại đây, nhà sách sẽ duy trì và phát huy sứ mệnh truyền cảm hứng đọc sách, kết nối cộng đồng và tạo dựng những trải nghiệm mới cho những người yêu văn hóa đọc.

Hành trình của Nhà sách Cá Chép đã để lại trong lòng người đọc những ký ức đẹp, là nơi nhiều thế hệ tìm thấy niềm vui, kiến thức và cả sự bình yên qua những trang sách. Dù đóng cửa, dấu ấn của nó sẽ mãi là phần ký ức quý giá của cộng đồng yêu sách TP.HCM.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *