HÀNH TRÌNH NGHỊ LỰC VÀ SỨ MỆNH CAO CẢ
SỨ MỆNH THIÊNG LIÊNG CỦA NGƯỜI CHIẾN SĨ CẢNH SÁT PCCC VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ
Trung tá Lê Hoàng Bảo, 46 tuổi, là Đội trưởng Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Cái Tắc thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (PC07, Công an TP Cần Thơ). Gia đình anh có truyền thống phục vụ trong ngành công an và quân đội, với cha từng làm xe trong quân đội, người chú hiện cũng đang công tác trong lực lượng này. Từ nhỏ, anh đã nuôi ước mơ góp sức cho nền an ninh đất nước, và kể từ khi gia nhập ngành công an năm 2004, trung tá Bảo luôn gắn bó với nhiệm vụ PCCC và cứu nạn cứu hộ.
Sau hơn 21 năm trong ngành, anh đã tham gia chiến đấu với “giặc lửa” 20 lần và cứu nạn cứu hộ 14 vụ việc đa dạng, đặc biệt trong các tình huống nguy hiểm, đòi hỏi kỹ năng và lòng dũng cảm phi thường.
KÝ ỨC KHÔNG ANH CỦA NHỮNG ĐIỂM ĐẾN CHẾT NGHẸT NGÀO
Lần đầu tiên anh chỉ huy chữa cháy là vào năm 2013 tại chợ Ngã Sáu, Hậu Giang. Ngọn lửa dữ dội bao trùm quầy hàng, cặp vợ chồng và đứa con nhỏ vẫn còn bên trong ngôi chợ. Sự xuất hiện kịp thời của đội PCCC đã giúp họ thoát thân an toàn trong phút chốc, nhưng ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ ki ốt. Khoảnh khắc đó khiến anh vừa xúc động, vừa trăn trở, bởi anh nhận thức rõ trách nhiệm thiêng liêng của người chiến sĩ cứu hỏa: cứu người trong phút chốc, giữ gìn bình yên cho cộng đồng. “Ngay sau vụ đó, tôi càng hiểu rõ nhiệm vụ của mình không chỉ là chữa cháy mà còn là sứ mệnh cao cả,” anh chia sẻ.
Tham gia nhiều vụ cháy lớn từ đó đến nay, trung tá Bảo luôn cảm nhận rõ tinh thần sẵn sàng chiến đấu, vượt mọi gian nan để bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Năm 2017, anh đã tham gia chữa cháy tại Công ty Kwong Lung – Meko, một trong những vụ cháy lớn nhất tại Cần Thơ, thu hút sự hỗ trợ từ nhiều tỉnh thành. Anh nhớ lại: “Đó là vụ cháy phức tạp, kéo dài, đòi hỏi chiến thuật và sự phối hợp chặt chẽ. Dù rất mệt, chúng tôi vẫn giữ vững tinh thần cao để không phụ lòng tin của lãnh đạo và nhân dân.”
SỨ MỆNH CỨU NẠN, CỨU NGƯỜI TRÊN Đường PHÁ SẢN
Ngoài công tác chữa cháy, trung tá Bảo còn nổi bật trong công tác cứu nạn cứu hộ, đặc biệt trong những tình huống hiểm nghèo. Trong 21 năm, anh đã trực tiếp tham gia cứu 14 vụ, trong đó có các vụ tai nạn giao thông, đuối nước và mắc kẹt trong các tình huống đặc biệt khó khăn. Một trong những ca cứu đáng nhớ là vụ nhân viên bảo trì hệ thống thang máy bị kẹt chân trong giếng thang tại Trường ĐH Võ Trường Toản vào đêm 4.2.2020. Không gian hạn chế, ánh sáng yếu ớt, nạn nhân trong tình trạng hoảng loạn, anh cùng đồng đội đã sử dụng dụng cụ banh thủy lực, cẩn thận giải cứu trong gần 30 phút. “Chỉ một sơ suất nhỏ có thể đánh đổi bằng tính mạng người bị gặp nạn, đó là áp lực lớn nhưng cũng là điểm tựa để tôi luôn nỗ lực hết mình,” anh chia sẻ.
Không chỉ vậy, anh còn tham gia giải cứu tài xế trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên QL1A, nơi maneuver giải cứu đòi hỏi kỹ năng, nhanh nhạy, và sự phối hợp chính xác để giữ an toàn tuyệt đối cho người gặp nạn. Quá trình đó giúp anh nhận ra rằng, mỗi phút phút chốc đều có thể quyết định sinh tử, và kỹ năng, lòng can đảm là những yếu tố căn bản để chiến thắng trong cuộc chiến chống lại thời gian và tử thần.
ĐIỂM TỰ HÀO CỦA SỨ MỆNH VÀ NHIỆT HUYẾT CỦA NGƯỜI CHIẾN SĨ
Với thành tích xuất sắc trong công tác, năm 2022, trung tá Bảo được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen vì những đóng góp quan trọng trong phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc. Hiện nay, anh còn vinh dự trở thành gương điển hình trong đại hội thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ 9 vào năm 2025, là minh chứng rõ nét cho tinh thần trách nhiệm và nhiệt huyết không ngừng của người chiến sĩ công an nhân dân.
Trong từng trận chiến chống “giặc lửa” hay cứu người gặp nạn, trung tá Lê Hoàng Bảo luôn tự hào về sự hy sinh thầm lặng, về sứ mệnh thiêng liêng mà mình đã lựa chọn. Chính những trải nghiệm đó đã giúp anh hiểu rõ hơn về giá trị của từng giây phút lưu lại sự sống, về trách nhiệm lớn lao của người chiến sĩ Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ trong cuộc đời này.