KHÔNG THỂ TIN NỔI: CHIẾC NHẪN CẦU HÔN BỊ RỚT Ở ĐÁN KHÁCH ÚC BẤT NGỜ ĐƯỢC TÌM LẠI NHƯ THẾ NÀO?

CON NGƯỜI VIỆT NAM GẶP GỠ SỨC MẠNH TÌM LẠI NHẪN CẦU HÔN KHÁC BIỆT TRÊN BIỂN CỬA ĐẠI

Sáng nay 2.8, trên trang Facebook cá nhân, anh Phan Thanh Trinh, 41 tuổi, cư ngụ tại P. An Hải, TP. Đà Nẵng, đã chia sẻ câu chuyện về việc giúp tìm lại chiếc nhẫn cầu hôn bị rơi trên biển Cửa Đại. Anh là một trong hai người đã hỗ trợ du khách người Úc, ông Lein Riches, trong hành trình tìm lại món đồ quý giá của gia đình.

Trước đó, tối 31.7, ông Lein Riches đã đăng tải trong nhóm cộng đồng người nước ngoài tại Việt Nam thông báo về chiếc nhẫn kim cương đính hôn của con gái bị mất tại bãi tắm Cửa Đại. Ông chia sẻ hình ảnh chiếc nhẫn cùng lời kêu cứu xúc động: “Nếu ai đó đã nhặt được, hoặc biết ai có thể giúp dò kim loại, xin hãy giúp tôi.” Bài đăng nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng, góp phần lan tỏa câu chuyện cảm động này.

Sau khi đọc được bài viết, anh Phan Thanh Trinh đã chủ động liên hệ trực tiếp với du khách và rủ thêm anh Phạm Nhữ Đông, cùng làm việc tại Đội quản lý trật tự du lịch biển của TP. Đà Nẵng, tham gia hỗ trợ miễn phí. Sáng ngày 1.8, sau một đêm dài, anh Trinh cùng đồng nghiệp đã mang thiết bị dò kim loại đến bãi biển Cửa Đại để bắt đầu công cuộc tìm kiếm.

Vị trí rơi chiếc nhẫn không rõ ràng, khiến việc dò tìm gặp nhiều khó khăn. Anh Trinh và đội của mình đã phải dò từng mét cát, từ khu vực tắm đến sát mép nước, làm việc cật lực suốt nhiều giờ. Cuối cùng, sự kiên trì đã được đền đáp khi chiếc nhẫn kim cương trị giá hơn 2.000 USD được tìm thấy ngay sát sát sóng biển.

Khi nhận lại chiếc nhẫn, ông Lein Riches đã không khỏi xúc động, bật khóc và liên tục cảm ơn những người đã giúp đỡ. Trong cuộc trò chuyện, ông chia sẻ: “Chiếc nhẫn này có ý nghĩa rất lớn với gia đình tôi, là món quà cầu hôn đặc biệt của con gái tôi. Chúng tôi thật sự biết ơn những người Việt Nam đã giúp chúng tôi trong khoảnh khắc quan trọng này.” Ông mô tả cảm xúc khi thấy chiếc nhẫn trở về là “niềm hạnh phúc trọn vẹn”, đồng thời cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đất nước và con người Việt Nam.

Ông còn bộc bạch: “Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến đất nước và con người Việt Nam. Các bạn thật tuyệt vời! Cảm ơn Phinh Thanh Trinh, cảm ơn Việt Nam.” Câu chuyện này không chỉ chứng minh sự trung thực và lòng tốt của người Việt mà còn mở ra hình ảnh đẹp về những ứng xử tích cực trong cộng đồng.

Chuyện kể về chiếc nhẫn cầu hôn mất tích rồi tìm lại này đã trở thành một minh chứng sống động về tinh thần sẻ chia và trách nhiệm của những công dân Việt Nam trong việc giúp đỡ khách du lịch, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước văn minh, hiếu khách.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *