KHU ĐẤT VÀNG TRUNG TÂM TP.HCM BỎ TRỐNG NÝ NAY CHÀO ĐÓN SỰ TRỞ LẠI SẦU SỊ, GỢI NHỚ NHỮNG THỜI KỲ ĐÃ QUA!

KHU ĐẤT VÀNG Ở TP.HCM BỨC PHÁC HỒI SINH Sau Nhiều Năm Bỏ Trống

Sáng nay, ngày 13.2, công viên Lý Thái Tổ tại phường Bàn Cờ, TP.HCM chính thức mở cửa đón khách tham quan, vui chơi sau hơn ba tuần thi công chỉnh trang. Nhiều người dân địa phương cùng du khách từ các nơi đã tìm đến để chứng kiến sự thay đổi của khu đất vàng từng bị bỏ trống nhiều năm, nay đã trở thành không gian xanh mát, mang tính thẩm mỹ cao.

Trong ngày khai trương, khu trung tâm với tượng đài Giọt nước thu hút đông đảo người dân đến tham quan, chụp ảnh và ghi lại khoảnh khắc đặc biệt của buổi sáng đầu tiên. Nhiều vị khách còn dừng chân bên thềm tượng đài để chắp tay cầu nguyện cho các nạn nhân qua đời vì Covid-19, thể hiện sự kính trọng và lòng thành kính đối với những người đã khuất.

Khu đất vàng này nằm tại trục đường Lý Thái Tổ và Hùng Vương, đối diện ngã sáu Cộng Hòa, thuộc phường Bàn Cờ. Trước đây là một vùng đất trống, hoang sơ, nay đã được quy hoạch thành công viên và khu vực tưởng niệm, đem lại diện mạo mới mẻ cho trung tâm thành phố.

Người dân địa phương chia sẻ niềm vui về sự đổi mới này. Ông Nguyễn Hữu Tài (xã Bình Hưng) cho biết, dù tuổi đã cao, ông vẫn dành thời gian đến đây để chiêm nghiệm, cảm nhận sự yên bình, trong lành. Ông bày tỏ hy vọng chính quyền thành phố sẽ nhân rộng các dự án tương tự để bổ sung các không gian xanh và tạo điều kiện sống tốt hơn cho cộng đồng.

Chia sẻ về trải nghiệm của mình, ông Tài nhấn mạnh: “Trong bối cảnh đô thị chật chội, những khu vực như thế này thật quý giá. Tôi mong rằng TP.HCM sẽ mở rộng mô hình này ra các khu vực khác, để cuộc sống người dân dễ chịu và đáng sống hơn.”

Tuy nhiên, đằng sau niềm vui của việc phục hồi cảnh quan là những ký ức về những ngày tháng đen tối của dịch bệnh Covid-19. Ông Tài, người từng tham gia các hoạt động hỗ trợ cộng đồng trong giai đoạn dịch, cho biết: “Tôi đã từng nhiễm Covid-19, may mắn vượt qua. Hôm nay, đứng giữa không gian này, tôi cảm thấy xúc động, gửi lời cầu nguyện linh hồn các nạn nhân và tri ân những người đã dũng cảm cứu giúp cộng đồng.”

Không khí trang nghiêm còn thể hiện rõ qua hình ảnh ông Hà Văn Trung, đi bộ từ sáng sớm đến khu trung tâm, bỏ nón, đứng lặng lẽ nhìn tượng đài Giọt nước, đôi mắt đỏ hoe khi nghĩ về quá khứ đau thương của dịch bệnh. Các bạn trẻ cũng không khỏi xúc động, chắp tay tưởng nhớ những người đã khuất.

Bà Nguyễn Thị Sương, chủ quán cà phê gần đài tưởng niệm, đã sống ở khu vực này hơn 70 năm. Bà bày tỏ: “Lần đầu tiên chúng tôi thấy nơi đây trở thành công viên, gần nhà, dễ dàng tản bộ, tập thể dục. Hy vọng sẽ có cầu đi bộ qua đây để thuận tiện hơn và duy trì sự xanh sạch của không gian này.”

Trong ngày đầu mở cửa, công viên còn có các hoạt động như trình diễn phun nước tại tượng đài Giọt nước vào khoảng 10 giờ sáng, cùng các khu vực vui chơi phù hợp với nhiều độ tuổi. Khung cảnh vườn mai vàng rực rỡ khoe sắc thêm phần sinh động trong không khí mùa Xuân.

Các biệt thự cổ xung quanh cũng được cải tạo, chỉnh trang, góp phần nâng cao vẻ đẹp của công viên và khu vực lân cận. Dự án công viên số 1 Lý Thái Tổ nằm trong chiến lược chuyển đổi đất trống thành không gian cộng đồng xanh, nhằm mục đích hoàn thiện đô thị theo hướng bền vững.

Chương trình này không chỉ mang ý nghĩa về mặt cảnh quan, mà còn góp phần giữ gìn ký ức, tưởng nhớ những đau thương của đại dịch, đồng thời tạo ra không gian sinh hoạt chung, kết nối cộng đồng. Khu đất từng bỏ hoang đã thực sự được hồi sinh, như một sự trả lại đất cho cộng đồng, hướng tới một thành phố văn minh, hiện đại và nhân văn hơn.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *