Sau những ngày bão lũ dữ dội, hình ảnh bình yên quay trở lại với người dân Đắk Lắk, Phú Yên – những khoảnh khắc đối diện với thiên tai nhưng vẫn giữ vững niềm tin vào ngày mai
LŨ đã rút, mặt trời đã lên cao, cuộc sống của người dân vùng lũ Đắk Lắk, Phú Yên bắt đầu bước vào giai đoạn tái thiết sau những ngày nước dâng cao, mênh mông và gây ra thiệt hại nặng nề. Những hình ảnh về cảnh tượng ngày lũ dữ khốc liệt, nước tràn qua mái nhà, phủ kín các cánh đồng đã ghi dấu trong ký ức của cộng đồng nơi đây.
Những chú trâu bình yên gặm cỏ trên đồng xanh, biểu tượng của sự sống trở lại, hiện lên như một minh chứng cho sức sống mãnh liệt của người dân sau bão lũ. Tại xã Hòa Thịnh, hình ảnh đàn trâu thong thả gặm cỏ trong nắng vàng rực rỡ đã trở thành biểu tượng của sự bình yên đã quay trở lại.
Xóm Đồng, thôn Phước Lộc 2, phường Phú Yên, sáng ngày 21.11, nơi đây chìm trong biển nước, nhiều khu vực vẫn bị cô lập. Lực lượng chức năng phải cật lực tiếp cận và cứu trợ bà con, mang theo các mặt hàng thiết yếu để giúp đỡ người dân vượt qua thời điểm khó khăn.
Khi nước lũ dần rút, cảnh quan thay đổi hoàn toàn. Những cánh đồng xanh tươi hiện ra sau lớp nước mênh mong, cùng dòng chảy để lại những bãi cát trắng dài dọc theo tuyến đường ĐT 75, nối liền các xã Hòa Thịnh và Hòa Mỹ. Khung cảnh này phản ánh rõ nét quá trình hồi phục của vùng đất sau trận lũ lịch sử.
Trong những ngày mưa lũ, đội cứu hộ như Ghềnh Chè Thái Nguyên không ngừng nỗ lực mang xăng, thực phẩm vào sâu trong rốn lũ để tiếp tế, hỗ trợ người dân. Hình ảnh những chiếc thuyền nhỏ len lỏi qua dòng nước cuồn cuộn đã trở thành biểu tượng của sự cứu trợ kịp thời.
Chia sẻ của người dân Hòa Thịnh cho biết: “Ngày nước dâng cao, tôi không còn nhận ra nơi mình sống vì xung quanh toàn là nước.” Nhưng rồi, khi lũ rút, nắng lên, toàn bộ cảnh vật dần thay đổi, khuôn mặt người dân trở nên lạc quan hơn, sẵn sàng bắt tay vào công cuộc khắc phục hậu quả thiên tai.
Cổng chào xã Hòa Thịnh ngày nắng đẹp mang theo hình ảnh những đoàn xe cứu trợ liên tục cập đến, đầy ắp thực phẩm và vật dụng cần thiết. Nụ cười tươi tắn, ý chí vượt qua khó khăn theo đó cũng trở nên rạng rỡ hơn trong lòng người dân nơi đây.
Ngày hôm nay, những chiếc xuồng, phương tiện dùng để ứng cứu đã “nghỉ ngơi”. Hình ảnh người dân bắt đầu dọn dẹp, tái thiết cuộc sống, như thể để gửi lời cảm ơn cuộc đời và hướng về tương lai tươi sáng hơn.
Trước những thử thách khắc nghiệt này, những người dân Đắk Lắk, Phú Yên nhìn nhận rằng dù đau thương, họ vẫn vững tin rằng mọi khó khăn rồi sẽ qua để mở ra một ngày mới đầy hi vọng và cơ hội mới. Từ những mất mát, họ đã học hỏi, đứng dậy và tiến bước, giữ vững niềm tin vào tương lai phía trước.