KHƠI NGUỒN NIỀM TIN VÀ CHANGED VÀI ĐOÁN MƠ BẰNG “NHÀ NHÂN ÁI” TẠI ĐỒNG NAI
Ngày 22.10, tỉnh Đồng Nai đã chứng kiến một sự kiện ý nghĩa khi Báo Thanh Niên phối hợp cùng Phòng khám Đa khoa Tâm Đức và UBND xã Đồng Phú chính thức khởi công xây dựng hai căn nhà nhân ái dành tặng các hoàn cảnh khó khăn. Các căn nhà này không chỉ là mái ấm mới mà còn là biểu tượng của sức mạnh cộng đồng và tinh thần sẻ chia trong xã hội.
THẮP SÁNG GIẤC MƠ CÓ NHÀ CHO GIA ĐÌNH NGHÈO KHÓ
Trong buổi lễ, gia đình ông Nguyễn Văn Sáng (56 tuổi, thôn 3) được trao tặng căn nhà đầu tiên. Gia đình ông gồm sáu thành viên, trong đó hai con đang học trung học cơ sở, một bé bị khuyết tật và hai cháu nhỏ. Gánh nặng tài chính đè nặng trên vai người chồng đơn độc khi vợ ông phải ở nhà chăm sóc gia đình. Cảm xúc xúc đọng trào dâng, ông Sáng chia sẻ: “Tôi năm nay 56 tuổi rồi, đây là căn nhà đầu tiên trong đời. Cảm ơn Báo Thanh Niên, Phòng khám đa khoa Tâm Đức và các nhà tài trợ đã giúp tôi có được tổ ấm mơ ước.”
Đại diện các đơn vị tài trợ, ông Nguyễn Phú Hương Thảo, Giám đốc Công ty Gia Phú Bình Phước, đã trao tặng phần tài trợ trị giá 7 triệu đồng gồm thiết bị, đồ gia dụng. Thương anh trai gặp khó khăn, người em ruột đã tặng ông một mảnh đất nhỏ, nhằm tạo động lực để gia đình sớm có mái ấm từ chính nỗ lực của chính họ trong xây dựng.
NIỀM ĐAM MÊ VÀ NGHỊ LỰC CỦA PHỤ NỮ KHUYẾT TẬT
Chị Cao Thị Thái, 38 tuổi, sống trong hoàn cảnh đặc biệt khi bị khuyết tật từ nhỏ, đã không khỏi xúc động khi chứng kiến ngày khởi công căn nhà mơ ước của mình. Sau khi người cha rời xa khi chị còn nhỏ, hai mẹ con phải dựa vào sự giúp đỡ của ông bà ngoại và các phúc lợi xã hội để tồn tại. Hiện tại, chị làm việc trong một công ty may mặc khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, nhưng số tiền hỗ trợ hàng tháng không đủ trang trải cuộc sống và học hành của con gái. Chị bộc bạch: “Cảm ơn Báo Thanh Niên và các nhà tài trợ, cảm ơn chính quyền địa phương đã giúp xây dựng căn nhà che nắng, che mưa cho mẹ con tôi.”
Đại diện Phòng khám Tâm Đức, ông Tạ Minh Đức, cho biết: “Chúng tôi lập tức đồng ý tham gia dự án, mỗi ngôi nhà là một câu chuyện về nghị lực và niềm tin. Yêu thương sẻ chia đúng nơi, sẽ lan tỏa và nhân lên gấp bội.” Ông hy vọng có thể tiếp tục hợp tác cùng Báo Thanh Niên trong các hoạt động cộng đồng sắp tới.
SỰ HỢP TÁC CÙNG CÁC ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH
Ông Hồ Hùng Phi, Chủ tịch UBND xã Đồng Phú, nhấn mạnh: “Hai căn nhà hôm nay là nghĩa cử nhân ái, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của cộng đồng. Chính quyền địa phương rất trân trọng và cảm ơn các đơn vị đã đồng hành.” Buổi lễ còn có sự góp mặt của các cán bộ, doanh nghiệp, bà con làng xóm, tất cả cùng chung tay giúp đỡ các hoàn cảnh đặc biệt này.
Phát biểu tại lễ khởi công, ông Tạ Minh Đức khẳng định: “Chúng tôi xem đây như một nghĩa cử nhân văn, phản ánh sứ mệnh của phòng khám không chỉ chữa trị bệnh tật mà còn làm dịu đi những tổn thương trong đời sống cộng đồng. Chúng tôi tin rằng yêu thương sẻ chia sẽ lan tỏa và nhân lên niềm tin của mọi người.” Ông mong muốn tiếp tục đồng hành cùng Báo Thanh Niên trong các hoạt động thiện nguyện tương lai.
KẾT NỐI TINH THẦN SỐNG ĐẸP – SỐNG TỬ TẾ
Nhà báo Lâm Hiếu Dũng, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên, chia sẻ: “Chúng tôi tự hào về các chương trình ý nghĩa đã triển khai, luôn hướng tới việc lan tỏa tinh thần sống đẹp, sống tử tế khắp mọi miền đất nước.” Trong bài phát biểu, ông gửi lời cảm ơn đến chính quyền địa phương, các doanh nghiệp và các tổ chức đã đồng hành hành động giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.
Buổi lễ kết thúc bằng niềm vui sướng khi các căn nhà bắt đầu hình thành. Những hình ảnh xúc động của người dân, các cán bộ, các nhà tài trợ góp phần khẳng định rằng hành trình sẻ chia này không chỉ dừng lại hôm nay mà còn mở ra những hy vọng mới, ấm áp và nhân ái cho cộng đồng.