ĐAU XÓT TRƯƠNG THÀNH CỦA GIA ĐÌNH VÙNG CAO SAU TIN ĐAU VỤ LẬT XE: CỘNG ĐỒNG CHIA SẺ NGHĨA TÌNH
Ngày 28/12, tại ngôi nhà nhỏ của gia đình anh Phan Văn Quang, người cha của cô giáo trẻ Phan Trung Anh, nỗi đau đớn và xúc động tràn ngập không khí tang thương. Trong tiết trời se lạnh, hàng xóm, bạn bè, người thân cùng chung tay lo hậu sự cho cô giáo lần đầu rơi lệ vì sự ra đi đột ngột của cô tại vụ tai nạn lật xe ở Lào Cai.
Anh Quang, tóc tai rối bời, mắt đỏ hoe, ngồi thất thần bên cạnh nơi đặt di ảnh của cô con gái yêu quý. Trong nghẹn ngào, anh chia sẻ: “Nghe tin hai con gái gặp nạn, tôi và vợ vội vã bắt xe lên Lào Cai. Đến nơi thì nhận được tin con gái đầu đã không qua khỏi.” Những lời nói nghẹn ngập, đầy xót xa của người cha khiến trái tim mọi người không khỏi xót xa.
Theo lời anh Quang, sáng ngày 27/12, anh đang chở hàng tại Bắc Ninh thì nhận điện báo về vụ tai nạn của hai chị em Phan Trung Anh (SN 1995) và Phan Phương Thảo. Trong đó, chị Trung Anh, là giáo viên mầm non, được mô tả là người hiền lành, sống tình cảm và luôn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện giúp đỡ vùng cao. Trong chuyến đi định mệnh ấy, cả hai đều tham gia đoàn thiện nguyện cùng nhau.
Khi gặp mặt tại nhà xác, anh Quang nghẹn ngào: “Nhìn thấy con trong nhà xác, vợ chồng tôi như chết lặng. Tôi không thể tin đó là sự thật, con gái tôi đã ra đi mãi mãi.” Đau lòng hơn, em gái của cô, Phan Phương Thảo, cũng bị thương trong vụ tai nạn và đang điều trị tại bệnh viện Bắc Ninh. Dù còn đau đớn, Thảo vẫn cố gắng xin gia đình cho phép về chịu tang chị gái.
Gia đình anh Quang làm nghề lao động tự do, vợ buôn bán nhỏ tại chợ, anh lái xe giao hàng. Hai người con gái là niềm tự hào của gia đình, nay một người đã ra đi mãi mãi để lại nỗi mất mát khôn nguôi. Hai gia đình hàng xóm, bạn bè cũng đã chung tay chia sẻ, giúp đỡ trong những ngày tang lễ đột ngột này.
Khoảng 22h ngày 27/12, thi thể cô giáo trẻ đã được đưa về quê nhà ở phường Bắc Giang để chuẩn bị lễ tang. Bà Nguyễn Thị Thủy, người bác sống cạnh nhà, không giấu nổi nỗi đau xót khi nhắc về cháu gái: “Cháu mới từ Hà Nội về đây làm việc ít tháng, hiền lành, lễ phép, chưa từng gây chuyện. Vậy mà giờ đây, cháu ra đi mãi mãi.” Bà càng nghẹn ngào hơn khi kể về những gì đã xảy ra.
Chị Đỗ Thu, bạn học cùng lớp của Phan Trung Anh, có mặt từ đêm 27 để chia sẻ nỗi mất mát cùng gia đình, nói: “Trung Anh là người sống tử tế, nhiệt tình và luôn giúp đỡ mọi người. Khi nghe tin bạn gặp nạn, ai cũng đau xót, bàng hoàng. Sáng nay, các thầy cô và bạn bè đã đến để tiễn đưa bạn về nơi an nghỉ cuối cùng.”
Sự ra đi của cô giáo trẻ, đồng thời là một cá nhân thiện nguyện nhiệt huyết, để lại niềm thương tiếc sâu sắc trong lòng cộng đồng. Mọi người đều chung tay chia sẻ nỗi đau và cầu mong linh hồn cô sớm siêu thoát.