LÁI XE KIÊN TRÌ, BÁC SĨ 32 TUỔI GẶP GỠ HÀNH TRÌNH ĐÁNG NHỚ ĐỂ NHẬN ĐƠN ĐẦU TIÊN!

BÁC SĨ NGOẠI KHOA TẠI HỒ NAM CHỌN GIAO ĐỒ ĂN NHƯ MỘT PHƯƠNG PHÁP CHỮA LÀNH TỪ BỤC ĐẦU

Tại tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc), một bác sĩ ngoại khoa làm việc tại bệnh viện hạng 3A đã tìm ra cách đối phó với áp lực công việc căng thẳng bằng việc trở thành một shipper giao đồ ăn sau giờ tan ca. Khi tinh thần xuống dốc, anh không chỉ tìm đến các phương pháp truyền thống mà còn tự tạo ra những chuyến chạy xe khắp đô thị, tự chữa lành tâm trí thông qua những hành trình riêng biệt.

Theo thông tin từ truyền thông Trung Quốc, bác sĩ chỉnh hình Vương Mạch (tên đã được thay đổi) tốt nghiệp Học viện Y khoa Tương Nhã – Đại học Trung Nam hơn 3 năm trước và hiện làm việc tại một bệnh viện tuyến đầu ở thành phố lớn của tỉnh Hồ Nam. Công việc đòi hỏi khối lượng lớn và áp lực cao khiến anh thường xuyên rơi vào cảm giác căng thẳng và mệt mỏi tinh thần.

Ban ngày, anh khám bệnh tại bệnh viện, còn ban đêm, anh trở thành một người giao đồ ăn để giảm bớt áp lực. Một lần trên đường tan ca, anh bắt gặp một nhân viên giao hàng chạy xe theo hình chữ “S”, trông rất thú vị. Người yêu thích lái xe như Vương Mạch cho rằng, công việc giao hàng giúp anh thư giãn, không cần suy nghĩ quá nhiều, đồng thời lại mang lại cảm giác tự do trên những con phố thân thuộc của thành phố.

Sau khi tìm hiểu quy trình đăng ký, anh chính thức trở thành một tài xế giao hàng cho một nền tảng nổi tiếng. Vào dịp Tết Trung thu năm 2021, đơn hàng đầu tiên của anh là vận chuyển hàng từ siêu thị đến ký túc xá đại học, tuy nhiên lần đầu còn nhiều bỡ ngỡ, anh đã giao nhầm địa điểm và bị phạt vì giao hàng trễ.

Để duy trì công việc này, Vương Mạch phải tham gia lớp huấn luyện dành cho tài xế mới cùng khoảng 30 người trẻ khác và thường xuyên mặc đồng phục shipper. Anh chia sẻ rằng, mỗi khi cảm thấy tâm trạng xuống dốc hoặc gặp áp lực lớn sau giờ làm việc tại bệnh viện, anh lại thay đồng phục và chấp nhận nhận vài đơn hàng trước khi về nhà.

Anh cho biết, quá trình giao đồ ăn còn giúp anh cảm nhận rõ nét hơn từng ngõ ngách của thành phố, đặc biệt là những con phố cũ, khu phố lâu đời, tạo cảm giác như mình được quay ngược thời gian, điều mà anh rất yêu thích. Lấy cảm hứng từ bộ anime Khi Tế Bào Làm Việc, anh ví von các shipper như những hồng cầu của thành phố, len lỏi qua “mao mạch” đô thị để mang oxy – chính là các nhu yếu phẩm – đến mọi ngóc ngách của cuộc sống đô thị sầm uất.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *