LẦN ĐẦU ĐI DIỄU BINH, CÔ GÁI 24 TUỔI VƯỢT MỌI KỲ VỌNG TRỞ THÀNH KHỐI TRƯỞNG NỮ CHIẾN SĨ THÔNG TIN ĐẦY CHIẾM TẤM TẤY VÀN ĐỒNG ĐỘI

HÀNH TRÌNH LỚN LAO TỪ NỖ LỰC VÀ TRÁI TIM YÊU NƯỚC

Trinh hiện làm việc tại Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng Không – Không Quân, TP. Đà Nẵng. Cô tự hào về việc nối tiếp truyền thống gia đình đã gắn bó với quân đội, lấy đó làm nguồn cảm hứng để cống hiến lâu dài cho tổ quốc. “Tôi được truyền lửa từ gia đình và quyết tâm cống hiến lâu dài cho quân đội Việt Nam. Đó là động lực để tôi rèn luyện bản lĩnh và kỷ luật,” Trinh chia sẻ.

LÀ MỘT TRONG HAI KHỐI TRƯỞNG TRONG ĐỘI HÌNH DIỄU BINH A80 NÀY, Trinh gặp không ít thử thách nhưng cũng nhận về nhiều niềm tự hào khi lần đầu tiên được tham gia lễ diễu binh lớn. Để trở thành khối trưởng, cô phải đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe về sức khoẻ, ngoại hình và kỹ năng điều lệnh. “Khối trưởng không chỉ cần kỹ năng mà còn phải là tấm gương về đạo đức và trách nhiệm. Tôi đã trải qua quá trình huấn luyện nghiêm ngặt để chuẩn bị cho lễ Quốc khánh,” cô nhấn mạnh.

Trước A80, Trinh đã tham gia khóa huấn luyện dành cho chiến sĩ nữ mới tại Trường quân sự Quân khu 7, nơi cô làm quen với các động tác điều lệnh và thích nghi với điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Tuy nhiên, do phải gia nhập muộn so với đồng đội, thời gian luyện tập của cô ngắn hơn, đòi hỏi sự nỗ lực gấp bội. Trong những ngày tháng luyện tập, Trinh còn dành thời gian buổi tối để tự rèn luyện thể lực và hoàn thiện các kỹ năng còn yếu. “Tôi rất biết ơn sự hỗ trợ từ cán bộ và đồng đội. Họ hướng dẫn tôi cách phối hợp tốt giữa các hàng và tổ Quân kỳ để tạo thành một khối thống nhất,” cô kể.

Dưới sự kiên trì không ngừng, Trinh đã từng bước vượt qua những khó khăn ban đầu như sự e dè đến sự tự tin sải bước trên sân khấu lớn. “Khi gặp khó khăn, tôi báo cáo chỉ huy để nhận phản hồi và học hỏi từ những người đã từng tham gia các lễ diễu binh trước. Nhờ đó, tôi ngày càng hoàn thiện bản thân,” cô tâm sự.

Việc khoác lên chiếc quân phục và bước trên Quảng trường Ba Đình là niềm tự hào lớn nhất đối với Trinh. “Mỗi bước chân, mỗi động tác của tôi đều là biểu tượng của ý chí và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ Việt Nam. Đứng trong hàng ngũ chỉnh tề, chứng kiến lá cờ Tổ quốc tung bay là khoảnh khắc khó quên,” cô nói.

Với Trinh, lễ diễu binh không chỉ tôn vinh truyền thống hào hùng mà còn thể hiện sức mạnh hiện tại của đất nước, khơi dậy tinh thần xây dựng đất nước của thế hệ trẻ. “Chúng tôi luyện tập mỗi ngày để nâng cao điểm mạnh, khắc phục điểm yếu. Đại lễ 2.9 là dịp để chúng tôi thể hiện tinh thần đoàn kết, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Những bước chân rắn rỏi trên Quảng trường Ba Đình không chỉ tượng trưng cho kỷ luật mà còn là lời hứa giữ gìn truyền thống dân tộc,” Trinh nhấn mạnh.

Được góp mặt trong đội hình diễu binh lần này là niềm tự hào lớn đối với cô gái người Đà Nẵng. Hiện tại, cô không giấu nổi cảm xúc hồi hộp, háo hức chuẩn bị cho ngày lễ trọng đại sắp tới. “Hạnh phúc, xúc động và tự hào là những gì tôi cảm nhận lúc này. Tôi hy vọng người dân sẽ giữ gìn sức khoẻ để cùng chứng kiến những khoảnh khắc ý nghĩa mà chúng tôi mang lại,” Trinh bày tỏ.

Hành trình từ những ngày tập luyện đến khoảnh khắc đứng trước quốc kỳ đã trở thành dấu ấn trong cuộc đời của cô chiến sĩ trẻ. Với sự cống hiến từ trái tim và ý chí mạnh mẽ, Trinh mong muốn góp phần viết tiếp câu chuyện về lòng yêu nước và tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ Việt Nam.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *