LỄ VIẾNG ĐỨC HỒNG Y GIOAN BAOTIXITA PHẠM MINH MẪN GÂY XÚC ĐỘNG VỚI CẢ NHÀ CHÙA VÀ CHIẾN CÓ HIỆU ỨNG RỘNG KHẮP THÀNH PHỐ

LÃNH ĐẠO TP.HCM VIẾNG ĐỨC HÒNG Y GIOAN BAOTIXITA PHẠM MINH MẪN THEO DẤU ẤN TRỐN CẬN VÀ NHÂN ÁI

Chiều ngày 23.3, đoàn đại diện của Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã tổ chức lễ viếng Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, nguyên Tổng giám mục Tổng giáo phận TP.HCM. Đây là dịp thể hiện lòng thành kính đối với vị lãnh đạo tinh thần đã để lại nhiều dấu ấn trong đời sống Công giáo Việt Nam cũng như trong cộng đồng thành phố.

Tham gia đoàn viếng có bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, ông Dương Anh Đức, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy cùng các cán bộ lãnh đạo trong khu vực. Các thành viên đã thành kính dâng hương và cúi đầu trước linh cữu của Đức Hồng y, thể hiện sự trân trọng và tưởng nhớ người đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp tôn giáo và cộng đồng.

Trong sổ tang, bà Văn Thị Bạch Tuyết viết rằng sự ra đi của Đức Hồng y là mất mát lớn đối với Giáo hội Công giáo Việt Nam và toàn thể dân tộc. Bà nhấn mạnh: “Hồng y đã để lại dấu ấn sâu đậm về lòng nhân ái, đức khiêm nhường và tinh thần đối thoại.” Đồng thời, bà bày tỏ lòng biết ơn về những đóng góp của ngài trong việc nâng cao đời sống đức tin, gắn kết cộng đồng và thúc đẩy tinh thần yêu nước trong tín hữu.

Bà cũng nhấn mạnh rằng dưới sự hướng dẫn của Đức Hồng y, phong trào sống “tốt đời, đẹp đạo” của giáo dân ngày càng phát triển, trở thành một cộng đồng gắn bó, yêu thương và hướng về chân thiện mỹ. Trung tâm Mục vụ TP.HCM, nơi ngài dành tâm huyết xây dựng, mãi là biểu tượng của sự hiệp thông, sẻ chia và giao lưu văn hóa giữa các thế hệ.

Trong lời chia sẻ, bà nói: “Chúng tôi trân trọng tri ân những nỗ lực không mệt mỏi của Đức Hồng y trong các hoạt động nhân đạo, an sinh xã hội và chăm lo người nghèo. Hình ảnh vị mục tử giản dị, gần gũi, luôn lắng nghe, thấu hiểu sẽ mãi là biểu tượng đẹp của sự hòa hợp giữa đức tin và lòng yêu nước.” Những cảm xúc chân thành này phản ánh sâu sắc về tầm ảnh hưởng của ngài trong lòng người dân, đặc biệt là cộng đồng Công giáo thành phố.

Cũng trong chiều cùng ngày, ông Dương Anh Đức cùng các thành viên trong đoàn đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tổng giáo phận TP.HCM và toàn thể bà con giáo dân. Đặc biệt, ông cũng gửi lời chia buồn đến gia quyến của Đức Hồng y và bày tỏ sự trân trọng trước những cống hiến của ngài trong suốt hơn 60 năm linh mục và hơn 30 năm giữ chức vụ lãnh đạo tôn giáo.

Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn qua đời vào lúc 17 giờ 22 phút ngày 22.3 tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận TP.HCM, hưởng thọ 92 tuổi. Ngài có quá trình công tác và cống hiến kéo dài nhiều thập kỷ, trong đó nổi bật là việc được tấn phong giám mục tại Mỹ Tho vào năm 1993, rồi nhanh chóng trở thành Tổng giám mục của giáo phận TP.HCM chỉ 5 năm sau đó. Năm 2003, Vatican vinh thăng ngài lên hàng Hồng y, góp phần nâng cao vị thế của giáo hội Việt Nam trên trường quốc tế.

Sau khi nghỉ hưu vào năm 2014, ngài sống đơn sơ tại thành phố, tiếp tục âm thầm đồng hành cùng cộng đồng và để lại hình ảnh vị mục tử khiêm nhường, gần gũi, luôn lắng nghe và thấu hiểu mọi tâm tư của tín hữu. Những kỷ niệm về ngài vẫn còn sống động trong lòng người dân và đặc biệt trong trái tim của những người đã từng cộng tác, gắn bó với ngài trong suốt những năm tháng hoạt động.

Sau lễ viếng, lễ an táng sẽ được tổ chức vào sáng ngày 27.3 tại Trung tâm Mục vụ TP.HCM, dự kiến sẽ có những khoảnh khắc tưởng nhớ sâu sắc và cầu nguyện cho linh hồn của vị mục tử vĩ đại này luôn được phù hộ độ trì.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *