BÀI HỌC Đau Đớn TỪ VỤ LẬT XE CHỞ ĐOÀN THIỆN NGUYỆN: TIN BUỒN VÀ NIỀM HY VỌNG
Ngồi lặng lẽ bên giường bệnh tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), anh T. vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc nhận tin dữ về người thân ruột thịt của mình. Em trai anh là một trong chín nạn nhân gặp nạn trong vụ lật xe khách chở đoàn thiện nguyện xảy ra sáng 27.12 tại Lào Cai.
Theo lời anh T., em trai anh là người tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng. Mỗi năm, em đều dành ít nhất một lần để đi thiện nguyện cùng bạn bè. Gia đình anh hoàn toàn ủng hộ tinh thần ấy vì đó là hành động mang ý nghĩa nhân văn, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.
Khi đang ở Hà Nội, gia đình anh bất ngờ nhận thông báo từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai về vụ tai nạn của em trai. Không chần chừ, cả nhà nhanh chóng thu xếp công việc, lên đường lên Lào Cai để thăm hỏi và giúp đỡ. Tuy nhiên, do tình trạng chấn thương quá nặng, các bác sĩ buộc phải chuyển bệnh nhân về Bệnh viện Việt Đức để điều trị chuyên sâu hơn.
Tại đây, sau khi được điều trị sơ bộ, em trai anh T. ngay lập tức được chuyển vào khoa Thần kinh, theo dõi các chấn thương sọ não, gãy kín cẳng chân trái, đồng thời đề phòng chấn thương cột sống thắt lưng không gây liệt. Tính tới sáng ngày 28.12, tình trạng của nạn nhân vẫn rất nguy kịch, em trai anh vẫn trong trạng thái hôn mê chưa có dấu hiệu khả quan.
Anh T. chia sẻ cảm xúc lo lắng xen lẫn hy vọng: “Tôi mong rằng các bác sĩ sẽ có thể giúp em tôi vượt qua cơn hoạn nạn này. Tôi mong có ‘phép màu’ để em ấy sớm bình phục, tiếp tục cuộc sống và những hoạt động ý nghĩa như đã từng.”
Về vụ tai nạn, theo kết quả điều tra sơ bộ của Công an tỉnh Lào Cai, sáng 27.12, chiếc xe ô tô 24 chỗ chở đoàn thiện nguyện do tài xế 65 tuổi điều khiển đã gặp tai nạn tại đoạn đường xuống dốc thuộc xã Phình Hồ. Khi xe đi qua đoạn cua chữ S, hệ thống phanh mất tác dụng khiến xe trôi tự do đâm vào hộ lan và lật ngửa. Hậu quả là 9 người tử vong, 9 người bị thương.
Theo báo cáo từ Sở Y tế tỉnh Lào Cai, trong số các nạn nhân có 8 người ở Hà Nội và 1 người từ TP.HCM. Các nạn nhân đều bị đa chấn thương, gồm chấn thương ngực, bụng, vai, vùng đầu, tầng sinh môn, cùng các vết thương và gãy xương ở chân, cột sống. Sau khi sơ cứu ban đầu, các nạn nhân được chuyển tới Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức để tiếp tục điều trị.