NƯỚC LŨ DẬP SẬP ĐÊM, NGƯỜI DÂN THANH HÓA CẦU CỨU KHẨN CẤP
Trong đêm tối ngày 30.9, hàng loạt dòng trạng thái kêu cứu về tình hình ngập lụt nghiêm trọng tại Thanh Hóa tràn ngập mạng xã hội. Người dân đăng tải các thông tin về nhà cửa bị ngập sâu, người thân mắc kẹt trên mái nhà, đồng thời chia sẻ các số điện thoại để tìm kiếm sự giúp đỡ từ các đội cứu hộ.
EMBARGO: CẦU CỨU TRONG ĐÊM
Một người dùng mạng xã hội cho biết: “Nhà bà ngoại tôi xây cao mà nước đã ngập gần hết tầng một. Cả nhà đang cố thủ trên tầng một, ở cuối phố Ngọc Lặc.” Một tài khoản khác chia sẻ: “Nhà bạn tôi ở Ngọc Lặc có 4 người, gồm vợ chồng và hai trẻ nhỏ, đang mắc kẹt trên mái nhà, rất cần sự giúp đỡ,” kèm theo số điện thoại liên hệ.
PV Thanh Niên đã kết nối và trò chuyện với chị Đỗ Út Huệ (40 tuổi, phố Lê Duẩn, gần Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc). Chị Huệ cho biết lúc 22 giờ 30, nước lũ dâng cao đến 2 mét so với mặt đường và hiện vẫn còn trong nhà, không thể di chuyển ra ngoài vì nước đang ngập đến cổ. Chị cùng gia đình gồm năm người phải trú trên gác xép, trong khi các hộ dân xung quanh cũng đều đang đối mặt với tình cảnh tương tự. “Chúng tôi không kịp dọn dẹp đồ đạc, vừa mới mưa bão xong, giờ nước lại dâng lên nhanh chóng,” chị nói trong lo lắng.
Dù đã đăng thông tin kèm số điện thoại, nhưng việc liên lạc với các người dân này hầu như không thành công, dây dựa trong đêm tối, các cuộc gọi đều rơi vào trạng thái mất tín hiệu hoặc không hồi đáp.
LÊN ÁN VĂN ĐỀ MẤT THẮNG
Chị Nguyễn Hồng (38 tuổi) cho biết lo lắng cho em gái ở khu phố 1, xã Ngọc Lặc, Thanh Hóa. “Em gái tôi có hai cháu nhỏ, nhà đã lên đến tầng 2, điện thoại lại hết pin, không thể liên lạc. Tôi không biết tình hình của họ ra sao,” chị chia sẻ trong nỗi lo lắng không nguôi.
Người dân khác cũng chia sẻ nỗi lo lắng tương tự. Chị Hà (36 tuổi) kể lại rằng, người thân của chị hiện phải chui lên mái nhà, còn các cuộc gọi đều không liên lạc được. “Hiện tại tôi ở khu vực khác, may mắn còn bình an, nhưng rất lo cho người nhà đang trong nguy hiểm,” chị nói.
Anh Phạm Đồng, người đang sinh sống tại nơi khác, xác nhận không thể liên lạc được với gia đình ở Thanh Hóa. “Tôi thấp thỏm bởi không có cách nào hỏi thăm tình hình. Có thể điện thoại của họ đã hết pin rồi,” anh cho biết.
Trong khi đó, các số điện thoại kèm theo các dòng trạng thái kêu cứu đều không thể liên lạc được, gây thêm nỗi lo lắng cho người thân và cộng đồng địa phương. Có đến 26 người đã thiệt mạng, 23 người mất tích trong đợt mưa lũ khốc liệt này.
Nước lũ dâng cao gây ngập sâu, đe dọa cuộc sống của hàng nghìn người dân Thanh Hóa trong đêm, khi họ đang tuyệt vọng tìm kiếm sự giúp đỡ từ cộng đồng và các lực lượng cứu hộ.