VỤ TẤN CÔNG KINH HOÀNG VẠN NGHÌN NHÂN TƯƠNG LAI CỦA NGÔI SAO NHẬT BẢN: ĐAU ĐỚN, KIỆN TỤNG VỪA KẾT THÚC SAU HƠN 10 NĂM
Vào ngày 21/5/2016, nữ thần tượng Mayu Tomita gặp phải biến cố lớn nhất trong cuộc đời khi bị fan cuồng Tomohiro Iwazaki dùng dao tấn công. Trước đó, tên này đã có hành vi theo dõi và đe dọa nữ idol 20 tuổi trong suốt nhiều tháng qua. Trong hai tháng đầu năm đó, Tomihiro Iwazaki còn gửi sách và đồng hồ đến nhà cô, rồi sau đó gửi lại món quà, khiến hắn đăng tải hàng trăm bài viết thù địch trên mạng xã hội. Mayu Tomita đã chặn fan cuồng và nhờ cảnh sát can thiệp, tuy nhiên, phía công an địa phương cho rằng cô không gặp nguy hiểm ngay lập tức.
Vụ tấn công định mệnh đã xảy ra khi Tomohiro Iwazaki chặn nữ thần tượng trước một địa điểm biểu diễn ở Tokyo, rồi yêu cầu cô giải thích vì sao trả lại quà của hắn. Khi cô không thể trả lời rõ ràng, hắn mất kiểm soát và dùng dao dài 8,2 cm đâm cô 61 nhát vào ngực và cổ. Tiếng kêu cứu vang vọng khiến người chứng kiến gọi cảnh sát. Mayu Tomita may mắn sống sót nhưng bị thương nặng: 34 vết đâm khắp mặt, cổ, lưng, tay, cùng với việc mất một phần thị lực ở mắt trái và gặp khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày.
Hung thủ, Tomohiro Iwazaki, khi bị bắt giữ, tuyên bố không có ý định giết cô, chỉ là do thất vọng vì bị bỏ qua những món quà tặng. Trong phiên tòa năm 2017, nữ idol thể hiện rõ nỗi kinh hoàng và nỗi đau kéo dài. Cô nhớ rõ từng giây phút kinh hoàng và vẫn không thể quên hình ảnh tên fan cuồng cầm dao tấn công mình.
Sau gần một thập kỷ, vụ việc mới chính thức khép lại vào năm 2025. Công tố viên đề nghị án tù 17 năm, nhưng tòa đã tuyên phạt Tomohiro Iwazaki 14 năm rưỡi tù. Vụ án cũng khiến dư luận Nhật Bản rúng động và thúc đẩy chính quyền sửa đổi luật chống theo dõi, bổ sung các quy định về quấy rối qua mạng. Tuy nhiên, Mayu Tomita cho biết vấn nạn này vẫn tồn tại trực tiếp và trực tuyến, gây ra nỗi đau kéo dài cho chính cô.
Trong cuộc phỏng vấn năm 2025, cô tiết lộ dự định phát hành hồi ký để cảnh báo về hiểm họa của việc bị stalker và ngăn chặn các vụ việc tương tự. Mayu thừa nhận cuộc sống của cô từ đó đến nay bị thay đổi hoàn toàn: cô dành phần lớn thời gian trong nhà, đối mặt với chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương, không thể ngủ ngon, không dám ra ngoài một mình hoặc sử dụng phương tiện công cộng.
Nỗi sợ hãi ám ảnh cô đặc biệt mỗi năm vào ngày 21/5, ngày định mệnh ấy. Cảnh tượng tên fan lao vào và hét “Chết đi, chết đi” cứ ám ảnh, khiến cô dễ rơi vào trạng thái hoảng loạn, thậm chí có những ảo giác về nguy cơ bị tấn công lần nữa. Nhiều lần, cô cảm thấy cuộc sống bình thường trở nên vô cùng xa vời, và rằng sự giày vò này sẽ không bao giờ chấm dứt dù công lý đã được thi hành.
Vụ việc đã khiến chính phủ Nhật Bản phải nâng cao cảnh báo chống theo dõi, nhưng Mayu cho biết vấn đề vẫn chưa được xử lý triệt để. Cô hy vọng rằng các nỗ lực phòng chống dứt khoát hơn sẽ giúp giảm thiểu các vụ việc tương tự trong tương lai. Dù vậy, nỗi đau thể xác và tâm hồn mà cô phải chịu đựng vẫn dai dẳng, một lời nhắc nhở khắc nghiệt về hậu quả của sự lệch lạc trong lòng người hâm mộ.
Từ vụ tấn công này, hình ảnh Mayu Tomita không chỉ là biểu tượng của sự nghiệp nghệ thuật mà còn mang ý nghĩa cảnh tỉnh về hiểm họa của việc bị stalker tấn công, đặc biệt trong giới giải trí. Những vết thương vẫn còn đó, như một lời nhắc nhở rằng an toàn của nghệ sĩ không chỉ dựa vào luật pháp, mà còn cần có trách nhiệm của cộng đồng và hệ thống cảnh sát hiệu quả hơn.