LÀNG PICKLEBALL VIỆT NAM XÔN XAO VÌ VỤ TRIỆU CẦU LỒNG ĐÁNH ĐÔI TRONG NGÀY BẤT NGỜ
Ngày 26/10 vừa qua, làng pickleball Việt Nam chứng kiến một sự kiện chưa từng có khi tay vợt Triệu Cầu Lông thi đấu tại hai giải đấu khác nhau, diễn ra đồng thời ở Hà Nội và TP.HCM. Việc di chuyển gấp rút từ Bắc vào Nam để tham gia các giải khiến anh đến muộn trong trận chung kết giải D-Joy, đối đầu với những tay vợt tên tuổi như Lý Hoàng Nam và Lê Xuân Đức, đã gây ra không ít tranh cãi trong cộng đồng.
LÝ HOÀNG NAM BÁO CÁO TỪ TRẬN CHUNG KẾT
Trong phản hồi chính thức, Lý Hoàng Nam đã lên tiếng về sự kiện này: “Trước nhiều thông tin lan truyền trên mạng, tôi muốn làm rõ toàn bộ diễn biến tối hôm qua để mọi người có cái nhìn khách quan hơn. Ban tổ chức thông báo trận chung kết sẽ bắt đầu lúc 21h30. Đức và tôi đều đồng ý đợi đến thời điểm đó, và chúng tôi cố gắng kéo dài thời gian chờ đợi anh Triệu. Tuy nhiên, lúc đó do thời tiết xấu, máy bay vẫn chưa thể hạ cánh, bay lòng vòng khoảng 45 phút.”
Nam tiếp tục: “Chúng tôi đã trao đổi với ban tổ chức về việc hủy trận đấu do không rõ chính xác khi nào anh Triệu mới đến. Dù đã cố gắng liên hệ nhiều lần, quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra. Điều này khiến Lê Xuân Đức cảm thấy ức chế, mệt mỏi. Cuối cùng, tôi quyết định không thi đấu nữa để tránh ảnh hưởng đến thể lực và tâm lý.”
Anh cũng nhấn mạnh: “Có một điểm cần phải nói rõ là Đức và tôi đã xử lý kết quả chưa hợp lý, khi chốt quyết định hai lần cách nhau năm phút. Lần đầu, Đức đồng ý thi đấu, nhưng sau đó, có lời khuyên nên quyết định thoải mái hơn. Khi Đức chia sẻ cảm xúc thật, tôi đã quyết định dừng lại để bảo vệ sức khỏe. Chúng tôi xin lỗi khán giả vì đã làm gián đoạn dự kiến và mong mọi người thông cảm.”
ĐỘNG THÁI VÔ ĐỊCH VÀ NHỮNG ÁN KHIẾU NẠI
Ban tổ chức sau đó xử thua cặp đôi Triệu Cầu Lông và Linh Giang do có một vận động viên đến muộn, đồng thời tuyên bố Lý Hoàng Nam và Lê Xuân Đức vô địch nội dung đồng đội nam – nữ. Quyết định này đã gây ra tranh cãi về đạo đức thi đấu, đặc biệt là thái độ của Triệu Cầu Lông.
Trong phần bình luận, Lý Hoàng Nam cũng chia sẻ: “Chính Triệu đã thiếu chuyên nghiệp khi không có mặt đúng giờ, điều đó ảnh hưởng đến quyết định của chúng tôi. Tôi và Xuân Đức đã cố gắng chờ đợi, nhưng cuối cùng quyết định không thi đấu là hợp lý để giữ gìn uy tín và tinh thần thi đấu.” Hiện tại, Triệu Cầu Lông chưa chính thức lên tiếng về vụ việc này.
HOẠN LOẠN XUNG QUANH SỰ KIỆN
Trong ngày diễn ra các trận đấu, Triệu Cầu Lông đã chơi ở hai giải khác nhau, bay từ Hà Nội vào TP.HCM để thi đấu. Tuy nhiên, đến sân muộn khiến anh bị xử thua trận, tác động tiêu cực đến kết quả chung cuộc. Các hình ảnh cho thấy anh đến sân muộn sau khi các trận đấu đã bắt đầu, gây bất bình trong cộng đồng.
Lân cận, cặp đôi Linh Giang và Triệu Cầu Lông đã bị xử thua và chỉ giành vị trí thứ hai. Những diễn biến này khiến làng pickleball càng thêm xôn xao, khi nhiều ý kiến đặt câu hỏi về sự chuyên nghiệp và đạo đức thi đấu của vận động viên này.
Chưa có phản hồi chính thức từ Triệu Cầu Lông, nhưng vụ việc đã tạo nên một làn sóng tranh luận lớn, khiến dư luận nghi ngờ về trách nhiệm trong các hoạt động thể thao của các tay vợt trẻ nổi bật.