NHỮNG CHUYỆN TÂM RÕNG VỀ ĐƯỜNG ĐAO ĐẦY KHẮC NGHIỆT CỦA THỰC TẬP SINH KPOP
Trong livestream mới nhất, thành viên TXT Soobin đã gây xôn xao khi tiết lộ về những khoản thời gian đáng quên trong hành trình trở thành idol. Anh thẳng thắn chia sẻ rằng, khi còn là thực tập sinh, anh cùng các thành viên trẻ tuổi khác, đặc biệt là Taehyun, thường xuyên bị đánh đập như một hình phạt mỗi khi không thể thực hiện tốt các bài nhảy. Những hình phạt này diễn ra khá phổ biến tại các trung tâm đào tạo của công ty quản lý, và không ít lần khiến các thực tập sinh sợ hãi.
Soobin kể lại: “Lúc đó chúng tôi mới chỉ tập nhảy được 1-2 tuần, còn rất nhỏ, chỉ là học sinh lớp 8, lớp 10. Chúng tôi còn chưa thể dang tay thẳng, vũ đạo của SEVENTEEN thì cực kỳ khó, thế mà phải nhảy trong tình trạng như vậy. Giáo viên không hướng dẫn trực tiếp, chỉ bảo tự xem video rồi chỉnh qua tốc độ chậm. Động tác quá phức tạp, rõ ràng khó mà nhảy tốt được”.
Taehyun chia sẻ thêm về những ngày tháng gian khó: “Lúc đó em rất sợ sệt, nhưng nhờ có các anh ở đó, em bị đánh ít hơn chút”. Soobin buồn bã thừa nhận: “Ừ, cuối cùng Taehyun cũng nói ra rồi. Khi đó, chúng tôi bị đánh, dù trình độ còn kém, nhưng có người tệ hơn thì vẫn bị nhẹ hơn một chút”. Họ cũng gửi lời trấn an người hâm mộ rằng những chuyện này đã qua, hiện tại không còn hình phạt như vậy nữa.
Các hình ảnh minh họa cho lời kể của Soobin đã khiến nhiều người không khỏi xót xa và phẫn nộ về cách đối xử của các công ty giải trí đối với các thực tập sinh, đặc biệt là các em nhỏ còn rất non nớt, xa gia đình và không có chỗ dựa vững chắc. Trên các diễn đàn mạng xã hội, phản ứng dữ dội đã trút về phía HYBE Labels, công ty chủ quản của TXT, vì những hành xử được cho là tàn nhẫn. Nhiều ý kiến bức xúc cho rằng, “đánh bất kỳ ai cũng sai, nhất là khi đó là những đứa trẻ xa gia đình, thiếu sự bảo vệ, quá độc ác”. Sự phẫn nộ càng lan rộng khi nhấn mạnh các thực tập sinh còn rất nhỏ, thậm chí mới chỉ 13 hoặc 15 tuổi, phải tập luyện vũ đạo khó, và bị cư xử tàn nhẫn như vậy.
Không chỉ dừng lại ở đó, câu chuyện về các thực tập sinh còn phản ánh một bức tranh u tối về môi trường cạnh tranh khốc liệt trong ngành giải trí Hàn Quốc. Các thực tập sinh phải luyện tập hàng chục giờ mỗi ngày, đối mặt với áp lực về ngoại hình và khả năng, đồng thời sống xa gia đình, chịu đựng những chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt, dễ dẫn đến các rối loạn tâm lý. Nhiều người trong số họ còn phải bắt đầu cuộc sống độc lập từ khi còn rất trẻ, không có kỹ năng xã hội hay trải nghiệm cuộc sống bình thường.
Chặng đường trở thành ca sĩ nổi bật không chỉ đòi hỏi sự cố gắng không ngừng mà còn đòi hỏi vượt qua những thử thách về tâm lý và thể chất. Rất nhiều thực tập sinh đã bỏ lỡ cơ hội debut dù bỏ ra hàng chục năm để tập luyện, vì tỷ lệ thành công quá thấp. Sự hy sinh này khiến họ phải đối mặt với tương lai mù mịt, khi tuổi trẻ của họ bị đánh đổi trong quá trình chờ đợi không biết đến bao giờ mới thành công.
Việc các thành viên TXT xác nhận về quá khứ bị ngược đãi đã khiến dư luận bất bình dữ dội. Người hâm mộ, cư dân mạng liên tục nêu bật những bất công của ngành giải trí Hàn Quốc, yêu cầu các bên liên quan cần có trách nhiệm và thay đổi cách ứng xử để bảo vệ các em nhỏ, những người đang ngày ngày hy sinh tuổi trẻ để theo đuổi ước mơ.