LÒNG MẸ NGUỒN CẢM XÚC THĂM THỦY, TRONG GIÂY PHÚT ĐẠI HẠNH NHƯNG CŨNG ĐONG ĐẦY NỖI BUỒN.

NGHỊ LỰC ĐẦU CUỐI CỦA NỮ SINH TRÀ CHIẾN VƯƠNG VÀNG NGHĨA

Sinh ra tại xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị trước đây thuộc Quảng Bình, Đỗ Thị Trà đã sớm thể hiện ý chí vượt qua thử thách để theo đuổi ước mơ của mình. Từ những ngày đầu chân trời chưa rõ ràng, cô đã dang rộng đôi cánh vào năm 2018 khi nhập học Trường đại học Bách khoa, ĐH Đà Nẵng, với tham vọng trở thành một kiến trúc sư tài năng.

Trà đã hoàn tất toàn bộ chương trình học, bảo vệ thành công đồ án tốt nghiệp vào năm 2023. Tuy nhiên, căn bệnh suy thận quái ác khiến cô không thể kịp hoàn thành chứng chỉ ngoại ngữ – điều kiện bắt buộc để chính thức tốt nghiệp. Dù vậy, tinh thần kiên cường của cô vẫn ánh lên trong từng ngày tháng chiến đấu với bệnh tật.

Ngay cả khi nằm trên giường bệnh, Trà vẫn không từ bỏ ý chí học tập. Cô miệt mài ôn luyện tiếng Anh, dù thời điểm tháng 7 năm 2024, ước mơ của cô đã khép lại do căn bệnh quật ngã. Vĩnh biệt tuổi đôi mươi rực rỡ, cô ra đi trong sự tiếc thương vô hạn của những ai yêu mến.

Khắc khoải thương nhớ, ngày 18.9, Ban giám hiệu Trường ĐH Bách khoa – ĐH Đà Nẵng quyết định đặc cách trao bằng kiến trúc sư cho Trà, như một thể hiện sự ghi nhận và trân trọng tấm lòng trung thành với ước mơ dở dang của cô.

Trong gian nhà lặng lẽ, mẹ của Trà run rẫy khi khoác lên trên vai chiếc áo cử nhân thay con, ánh mắt đỏ hoe vì xúc động. Người cha đứng lặng lẽ bên bàn thờ, hướng về hình ảnh người con gái đầu lòng mà họ thương yêu vô hạn, dù đã không thể dự lễ tốt nghiệp cùng các bạn bè của cô.

Thầy Lê Phong Nguyên, chủ nhiệm lớp 18KT CLC, nghẹn ngào chia sẻ: “Khi các thầy cô đến đầu ngõ, cha mẹ Trà đã bật khóc. Dù Trà đã đi xa một năm, nỗi đau và sự thương nhớ vẫn hiện rõ trên gương mặt họ.”

Phó hiệu trưởng TS Huỳnh Phương Nam trao tấm bằng đặc cách trong niềm xúc động. “Tôi đã trao rất nhiều bằng tốt nghiệp, nhưng đây là trường hợp đặc biệt nhất. Nhà trường và cá nhân tôi tự hào vì đã hoàn thành di nguyện cuối cùng của Trà. Em đã trở thành kiến trúc sư, đặt tấm bằng cạnh di ảnh của mình,” ông chia sẻ.

Trong dòng cảm xúc đong đầy, lễ trao bằng tốt nghiệp cho Trà được tổ chức sớm hơn dự kiến, như một phần thưởng bất ngờ gửi tới cô và gia đình. Không chỉ là vật chứng cho thành quả học tập, tấm bằng còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, truyền cảm hứng về nghị lực sống và tình yêu nghề đến toàn thể sinh viên và giảng viên của trường.

Trong lời nhắn gửi từ lãnh đạo nhà trường, TS Huỳnh Phương Nam nhấn mạnh triết lý giáo dục: “Tư duy – Sáng tạo – Nuôi dưỡng lòng nhân ái”. Thông qua câu chuyện của Trà, nhà trường mong muốn mỗi sinh viên đều trân quý lòng nhân ái trong hành động của mình.

Thầy Nguyên, người đã đồng hành cùng Trà suốt 5 năm, nhấn mạnh: “Câu chuyện của Trà sẽ tiếp thêm sức mạnh cho các bạn trẻ, để dù trong nghịch cảnh, họ vẫn giữ vững ước mơ và khát vọng.”

Trên fanpage chính thức, trường đã gửi lời tiễn biệt đầy xúc động: “Ngủ yên nhé, Trà. Tấm bằng em hằng ước mơ nay đã về bên em. Em đã thực sự tốt nghiệp rồi…”

Câu chuyện của Trà là minh chứng cho sức mạnh của nghị lực và lòng kiên trì, mở ra một hành trình cảm động về đức hy sinh, về tình yêu và ước mơ không bao giờ lụi tàn.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *