LƠ(target: các hộ dân P.Phan Đình Phùng đang chống chọi với đống bùn đất sau lũ lịch sử)

Người dân Thái Nguyên đối mặt với hậu quả nặng nề sau cơn lũ lịch sử: Nước rút, nhà cửa ngập bùn đất, tài sản bị hư hỏng nặng

Trên con đường dẫn vào trung tâm tỉnh Thái Nguyên sáng ngày 9.10, ánh sáng mặt trời bắt đầu le lói sau nhiều ngày chìm trong bóng tối của những trận mưa lũ dữ dội. Tại khu phố Hoàng Ngân, phường Phan Đình Phùng, nhiều nhà cửa vẫn còn đọng lại lớp bùn đất dày đặc, rác thải nhếch nhác sau khi nước lũ rút. Người dân nơi đây đang lao đao trước cảnh tan hoang, cầu mong từng phần tài sản có thể được khôi phục.

Nhiều đồ đạc trong nhà bị hỏng nặng do ngâm nước từ những trận lũ kéo dài, khiến hàng loạt vật dụng cá nhân, thiết bị điện tử bị hư hỏng hoàn toàn. Chiếc tủ lạnh của gia đình chị Trần Thị Ngọc Điệp trôi ra ngoài ngõ khi nước rút, và chị cùng các thành viên bắt đầu dọn dẹp, lau chùi để chuẩn bị lại cuộc sống mới. Chị cho biết: “Nước lên nhanh quá, tôi không kịp trở tay. Tivi, tủ lạnh, máy giặt đều ngâm nước hết rồi. Giờ chỉ còn cách cố gắng dọn dẹp, làm lại từ đầu.”

Trong những ngày qua, hàng trăm hộ dân phải sống trong cảnh thiếu thốn trăm bề. Căn bếp của ông Vũ Viết Xô (80 tuổi) ngập chìm trong bùn đất, buộc ông và gia đình phải sống tạm trên tầng hai của nhà để tránh nước lũ. Ông chia sẻ trong thất vọng: “Tất cả đều hỏng hết, cả nhà tôi phải trú tạm, chờ đội cứu hộ đến ứng cứu.” Dù đã dựng bạt che chắn và kê cao đồ đạc, nhưng nước vẫn còn đọng trong xe ô tô của người dân, cảnh báo về nguy cơ còn nhiều khó khăn phía trước.

Chị Nguyễn Thị Hạnh (52 tuổi) kể lại: “Hôm đó, nước cứ 30 phút lại dâng lên một bậc. Sáng nay nước rút, tôi ra xem thì thấy ô tô của nhà mình đã ngâm trong nước mấy ngày qua. Tôi đang cố liên lạc với lực lượng cứu hộ nhưng chưa được.” Những hình ảnh đẫm nước, đầy bùn đất và thiệt hại trong các khu dân cư phản ánh rõ nét hậu quả của đợt lũ lịch sử vừa qua.

Không chỉ những vật dụng sinh hoạt thường nhật bị mất đi, các hộ dân còn mất trắng nhiều tinh thần, hy vọng. Bà Lan, một người dân khu vực, xúc động kể lại: “Không còn gì cả, nhà tôi mấy mẹ con phải ngồi trên mái nhà những ngày qua, vừa lạnh vừa đói. Bây giờ nước rút rồi, chúng tôi phải bắt đầu lại từ đầu.” Tương tự, chị Dương Thị Thúy Cầm bộc bạch: “Từ nhỏ tới giờ chưa từng chứng kiến trận lũ nặng đến vậy. Nước dâng gần hết tầng 1 nhà tôi, đợi nước rút mới khắc phục hậu quả.”

Sau ba ngày bị cô lập, các đoàn cứu trợ đã tiếp cận được những khu vực bị ảnh hưởng, vận chuyển đồ tiếp tế tới tay người dân. Tuy nhiên, nguồn thực phẩm và nước sạch vẫn khan hiếm, buộc các em nhỏ phải được lực lượng chức năng đưa đi lánh nạn. Một số nơi, dân cư bắt đầu dọn dẹp, sắp xếp lại tài sản, chủ động đưa đồ đạc ra khỏi khu vực còn ngập nước, hy vọng khôi phục phần nào cuộc sống sinh hoạt thường nhật.

Hình ảnh các lực lượng cứu hộ, người dân tất tả sửa chữa, làm lại cuộc sống trong cảnh tan hoang cho thấy rõ sự nỗ lực vượt qua khó khăn của cộng đồng. Tuy còn nhiều khó khăn phía trước, nhưng tinh thần đồng lòng, chia sẻ của người dân Thái Nguyên vẫn bền bỉ, mong chờ vào sự hỗ trợ của cộng đồng và chính quyền để sớm vượt qua thời điểm khó khăn này.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *