LỰC LƯỢNG CỨU HỘ GẶP NẠN NHÂN TỬ VONG TRONG TRẬN LŨ LỊCH SỬ TẠI MIỀN TRUNG
Vào trưa ngày 23.11, khi đang tích cực triển khai công tác cứu trợ tại xã Hòa Xuân, đoàn thiện nguyện của CLB Gieo hạt Từ bi Đà Nẵng nhận tin dữ về hai nạn nhân xấu số đã thiệt mạng do trận lũ lịch sử. Thi thể của họ vẫn mắc kẹt lại trong dòng nước lũ, chưa được đưa ra ngoài, khiến các thành viên trong đoàn không khỏi bàng hoàng và xúc động.
Ngay sau đó, đoàn cùng lực lượng ca nô 74 Quảng Trị đã khẩn trương hành quân đến hiện trường. Mặc dù con đường vào nơi xảy ra tai nạn bị ngập sâu, cô lập hoàn toàn, các thành viên vẫn quyết tâm không bỏ lại ai phía sau. Một người trong nhóm cứu hộ chia sẻ: “Dù gặp nhiều khó khăn, ý chí của chúng tôi là cố gắng đưa hai nạn nhân ra khỏi dòng nước lạnh lẽo này.”
Khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, đoàn đã có mặt tại thôn Thạch Tuân 1, cùng chính quyền địa phương và các lực lượng cứu hộ đã có mặt từ trước đó. Hai nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Quang Thanh, 85 tuổi, và bà Lê Thị Thanh, 76 tuổi, đều sống trong căn nhà cấp 4 bị lũ xé tan hoang. Căn nhà của họ sau trận lũ trở nên xơ xác, chẳng còn gì ngoài đống đổ nát.
Người con gái út của ông bà, bà Nguyễn Thị Út, nghẹn ngào kể lại: “2 giờ ngày 19.11 tôi còn gọi được cha, ông nói nước cạn. Nhưng đến 4 giờ 30 chiều cùng ngày, không ai bắt máy nữa. Tôi biết gia đình mình đã gặp chuyện chẳng lành.” Nước mắt rưng rức, bà chia sẻ niềm đau khi nhìn thấy thi thể cha mẹ mình.
Trong nỗi đau ấy, sư thầy Thích Pháp Minh – trưởng nhóm cứu hộ của CLB Gieo hạt Từ bi Đà Nẵng, còn gọi là “Sư phụ thai nhi” – đã xuất hiện với vai trò quan trọng trong việc chuẩn bị đưa thi thể hai ông bà ra ngoài. Ông là người đảm nhiệm các bước khâm liệm sơ bộ, đồng thời tìm kiếm và chuẩn bị các quan tài cần thiết để đưa hai nạn nhân ra khỏi hiện trường.
Trong cảnh tượng tang thương, thi thể ông bà cùng di ảnh của họ được chuyển khỏi khu vực ngập lụt để chuẩn bị an táng. Những hình ảnh thiêng liêng và vừa đau xót thể hiện rõ nét nỗi niềm mất mát của gia đình và cộng đồng địa phương. Người thân của ông bà, dù đau đớn, nhưng cảm kích trước sự giúp đỡ tận tình của đội cứu hộ.
Ngày hôm đó, đây không chỉ là hành trình cứu người đơn thuần mà còn là chuyến đò tình người, kết nối các trái tim trong lúc hoạn nạn, để lại những ký ức không thể phai nhạt về tinh thần đoàn kết và sẻ chia trong những ngày tháng khó khăn. Trong bối cảnh mưa lũ miền Trung đã gây thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng, cùng 102 người thiệt mạng hoặc mất tích, những hình ảnh này càng làm nổi bật thêm ý nghĩa của những hành động cứu giúp giữa cuộc đời đầy thử thách.