LŨ LỤT KINH HOÀNG LÀM SỤP ĐỔ KUƠN SỐNG HÀNG NGHÀN NGƯỜI Ở HÒA THỊNH
Trong bối cảnh hậu quả của trận lũ lịch sử kéo dài nhiều ngày, xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk (cũ Phú Yên), đang dần hồi phục sau thiên tai càn quét. Người dân nơi đây bắt đầu bước vào hành trình tái thiết cuộc sống, dù vẫn còn rất nhiều khó khăn phía trước.
SỰ NGHĨA GẮN VỚI NỖI ĐAU KHÓ NHẤT
Trong thôn Phú Hữu, bà Nguyễn Thị Hận (63 tuổi) và con dâu là chị Nguyễn Thị Kim Lài (31 tuổi) đang cật lực rửa sạch hàng ngàn lon bia còn sót lại sau lũ, hi vọng có thể tận dụng chút còn lại. Trước mắt, họ phải đối mặt với thiệt hại nặng nề: nhà cửa bị ngập lụt, tài sản bị cuốn trôi, tổng thiệt hại lên tới hơn 100 triệu đồng.
Chị Lài kể lại nỗi đau mất mát: thiệt hại hơn 40 triệu đồng chỉ riêng phần bia bị lũ cuốn trôi, bên cạnh đó là thiệt hại đáng kể đối với các mặt hàng khác của tiệm tạp hóa và cơ sở hoạt động bida của gia đình. Sau trận lũ, mọi hoạt động buôn bán đều đình trệ vì người dân đang quá khó khăn và chủ yếu nhận ủng hộ từ các nguồn cứu trợ.
Trong phút chốc, gia đình chị còn phải lo toan hậu sự cho ông bà nội, những người vừa qua đời sau trận lũ. Bàn thờ còn chưa nguôi nỗi đau, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống trong tâm trạng rối bời.
Chị Lài chia sẻ: “Chúng tôi mở lại cửa tiệm để tồn tại, nhưng khách mua không nhiều. Mọi người đều khó khăn, chủ yếu dựa vào hàng cứu trợ. Cảm giác này thật sự rất nặng nề”.
NGHĨA TĂM TẮT VỀ TÂM LÝ VÀ GIẢI PHÁP
Cùng chung cảnh ngộ, ông Nguyễn Văn Nghiêm (78 tuổi) và bà Nguyễn Thị Nhật (77 tuổi), ông bà nội của chị Lài, cũng đã mất nhiều tài sản và chịu nỗi đau mất người thân. Trong khi đó, tại Tây Ninh, ông Lê Quang Sinh (47 tuổi) đã phải bỏ dở công việc để trở về quê sau khi lũ càn quét qua xã Hòa Thịnh. Ông mất liên lạc với gia đình trong lúc lũ tràn về và cuối cùng mới biết vợ và con đều bình an nhưng nhà cửa bị tàn phá nặng nề.
Các hộ dân ở Hòa Thịnh đã trở lại với công việc canh tác, trồng trọt, tuy nhiên nhiều hàng quán vẫn còn vướng thiếu nước, nguyên liệu và các thiết bị cần thiết để hoạt động bình thường. Một số người vẫn cố gắng mở cửa hàng dù khó khăn chồng chất, như chủ quán nước bỏ nhỏ: “Nước sạch là thiếu nhất, tôi đi xin để có nước bán lại. Nhưng tôi vẫn giữ giá, người dân lúc này đang quá nghèo, không thể tăng giá thêm”.
CHUNG KHÓ KHĂN, CHUNG NIỀM TRÂN TRỌNG
Không chỉ các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, nhiều nhà hàng, quán xá ở khu vực Tuy Hòa cũng bắt đầu hoạt động trở lại sau nhiều ngày bị ngập nước, thiếu điện nước. Người dân dù còn đối mặt với nhiều thử thách, vẫn cố gắng vượt qua để mở cửa trở lại.
Ông Sinh chia sẻ: “Hiện tại tôi ở nhà với vợ con, không nghĩ đến việc đi làm xa nữa. Sau lần này, tôi càng trân trọng từng khoảnh khắc bên người thân. Dựng lại căn nhà sập sau lũ rồi tính tiếp chuyện kiếm sống, bây giờ khó khăn lắm”.
Trong khi đó, tại các khu vực không nằm trong tâm lũ, nhiều hàng quán vẫn còn chịu ảnh hưởng của ngập lụt, thiếu nước sạch và điện. Sau khi lũ rút, người dân cố gắng bắt đầu buôn bán trở lại, dù còn rất nhiều thiếu hụt và khó khăn chung của cộng đồng.
Tuy nhiên, tinh thần đoàn kết và kiên nhẫn của người dân xã Hòa Thịnh vẫn là điểm sáng trong bối cảnh thiên tai khốc liệt này.