LỬA BÙNG PHÁT KHÔNG NGỜ, TIỀN TÀI CẢ NHIỀU NĂM HƠI CHỈ TRONG TÍT TẮT!

VỤ HỎA HOẠN KINH HOÀNG TẠI CHỢ XANH ĐỊNH CÔNG: Hàng Tỉ Tiền Hàng Tết Bị Thiêu Rụi Trong Chớp Lúc

Rạng sáng nay (23/12), một vụ cháy lớn đã bùng phát dữ dội tại chợ Xanh Định Công (phường Phương Liệt, Hà Nội), gây thiệt hại nặng nề cho hàng trăm ki-ốt, đặc biệt là lượng hàng hóa chuẩn bị cho mùa Tết.

Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã nhanh chóng triển khai nhiều phương tiện để khống chế đám cháy. Đến khoảng 7h sáng, lửa cơ bản được dập tắt nhưng phần mái tôn của chợ đã bị biến dạng, cong vênh, sập xuống tại nhiều vị trí, phản ánh sự tàn phá dữ dội của ngọn lửa.

Các tiểu thương đứng ngoài hiện trường thể hiện sự thất thần và lo lắng tột độ trước thiệt hại lớn chưa từng có. Một người bán hàng chia sẻ: “Nhiều hàng hóa lắm, nhà nào cũng nhiều. Ít nhất phải 500 triệu đến 1 tỷ tiền hàng. Ki-ốt của tôi mới nhập về bán Tết, chưa bán được gì đã bị thiêu rụi rồi.”

Một chủ cửa hàng chăn ga gối đệm cách đó không xa cho biết: “Cửa hàng của tôi nằm ngay đây, bị cháy hết không còn gì. Tiền hàng ước tính khoảng 1 tỷ đồng. Trong chợ này có 5 dãy, bán đồ gia dụng, quần áo. Ngọn lửa bén vào các ki-ốt ngoài, thiêu rụi tất cả. Giờ chúng tôi chẳng biết làm thế nào.”

Chủ quán nghi ngờ nguyên nhân bắt nguồn từ chập điện ở cửa hàng hải sản nằm giữa dãy, sau đó lửa lan sang các mặt hàng vàng mã, rồi bén sang các ki-ốt xung quanh. Theo lời kể của người dân chứng kiến, đám cháy bắt đầu từ khoảng 3h30 sáng, khói bốc lên rồi nhanh chóng biến thành lửa lớn vào đúng 4h30. Người dân gần đó đã gọi cứu hỏa và công an phường khi tình hình trở nên khắc nghiệt, nhưng đến lúc xảy ra thì quá muộn để các tiểu thương kịp tháo chạy.

Chị Phương Thùy, người dân có mặt tại hiện trường, mô tả: “Cháy từ cửa hàng vàng mã phía sau, lúc đó khoảng 4h20, khói đã xuất hiện, đến hơn 4h30 thì lửa lớn bùng phát. Người dân gọi cứu hỏa rồi, nhưng lúc đó đám cháy quá dữ, ai cũng hoảng loạn, không kịp thoát thân.” Chị còn lo lắng cho các tiểu thương vì sát Tết, vốn phải nhập nhiều hàng hóa, thiệt hại này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến mùa buôn bán sắp tới.

Trong ảnh chụp hiện trường, nhiều tiểu thương không còn gì, gục mặt trong nỗi đau mất mát, nước mắt rơi vì hàng tỷ đồng tiền hàng đã trở thành tro bụi chỉ trong phút chốc. Các vị trí mái tôn bị nung nóng do sức nóng dữ dội đã bị biến dạng, sụp xuống, tạo nên một cảnh tượng đổ nát tang thương.

Chợ Xanh Định Công có quy mô khoảng 2.800m2, gồm hơn 100 ki-ốt, là trung tâm sinh hoạt thương mại sầm uất của khu vực Định Công. Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH của Công an Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng đã cứu thoát hơn 2.000m2 các ki-ốt tại các dãy: ngõ 76 Trịnh Đình Cửu, dãy số 24-34 trên đường Trần Nguyên Đán và khu vực trạm biến áp. Tuy nhiên, thiệt hại về tài sản của các tiểu thương vẫn là rất lớn, với hàng tỉ đồng hàng hóa bị thiêu rụi.

Nguyên nhân vụ cháy vẫn chưa được xác định chính xác; nhưng ban đầu nhiều ý kiến cho rằng nó xuất phát từ chập điện tại một ki-ốt bán hải sản, rồi lan nhanh sang các gian hàng kế bên. Lực lượng cứu hỏa đã huy động nhiều xe chữa cháy cùng đội ngũ để khẩn trương dập lửa, hạn chế mức tối đa thiệt hại.

Tổng thể, vụ cháy tại chợ Xanh Định Công không chỉ làm tan hoang tài sản của các tiểu thương mà còn để lại nỗi đau tinh thần lớn, những giọt nước mắt tiếc nuối và lo lắng cho mùa Tết sắp đến. Đây là bài học rõ ràng về ý thức phòng chống cháy nổ trong các khu chợ dân sinh, đặc biệt vào thời điểm nhộn nhịp và nhiều hàng hóa như hiện nay.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *