Chấn Động Trong Giới Mạo Hiểm: VĐV Kỳ Cựu Chết Thảm Khi Thực Hiện Cú Nhảy Ngàn Mét Từ Đỉnh Núi
Nạn nhân là Brendan Weinsten, công dân Mỹ, 32 tuổi. Anh đã lao mình từ đỉnh núi và đâm thẳng vào vách đá phía dưới ở độ cao gần 300 mét, với tốc độ lên tới 193 km mỗi giờ. Dù được đánh giá là một chuyên gia kỳ cựu trong bộ môn cực hạn này, Weinsten đã không kịp kéo dù và rơi đầu xuống một lối mòn đi bộ đông người, trước sự chứng kiến kinh hoàng của nhiều gia đình đang leo núi.
Hơn 50 du khách có mặt tại khu vực vào thời điểm xảy ra tai nạn đã bị sốc tâm lý nặng sau khi nghe thấy tiếng hét của nam vận động viên khi anh nhận ra thảm kịch không thể tránh khỏi.
Vụ tai nạn chết người xảy ra vào khoảng 9h sáng ngày 5/1, khi Weinsten tham gia cú nhảy trong lúc quay video cho kênh YouTube cá nhân với hơn 44.000 người theo dõi. Ngay sau đó, lực lượng cứu hộ trên không và mặt đất đã được huy động quy mô lớn để tìm kiếm nạn nhân. Thi thể của Weinsten sau đó được phát hiện trên sườn núi.
Một người đi bộ đường dài chia sẻ với truyền thông: “Gia đình tôi đứng rất gần vị trí nạn nhân rơi xuống. Anh ấy lao xuống với tốc độ cực nhanh, chỉ cách chúng tôi rất gần” bà cho biết. “Anh ấy bay thấp đến mức tôi có thể nhìn rõ khuôn mặt của anh ngay trước khi mọi thứ xảy ra.”
Một nhân chứng khác kể lại: “Tôi đã suýt bị anh ấy va trúng. Anh rơi ngay giữa tôi và chồng tôi. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, tôi phải chạy thật nhanh để tránh.” Người này còn cho biết: “Tôi vẫn còn run rẩy, người còn dính đầy máu.”
Brendan Weinsten để lại người vợ quốc tịch Brazil, Kivia Martins, cùng đứa con trai nhỏ tên Eiger.
Những hình ảnh trước thời điểm vụ tai nạn xảy ra cho thấy nạn nhân trong trang phục đặc trưng của môn thể thao nguy hiểm này, khi anh chuẩn bị cho cú nhảy khét tiếng.
Theo điều tra ban đầu, Weinsten đã đi cáp treo lên đỉnh Table Mountain, sau đó bí mật giấu bộ wingsuit và dù để tránh bị phát hiện. Việc nhảy từ đỉnh núi này bị pháp luật Nam Phi nghiêm cấm hoàn toàn. Sau khi lên đỉnh, anh đi bộ khoảng 15 phút tới một điểm xuất phát quen thuộc rồi thực hiện cú nhảy vào lúc 9h sáng.
Cựu vận động viên nhảy dù Jeff Ayliffe nhận định đây là một cú nhảy có độ khó cao và không nên thực hiện nếu thiếu hiểu biết về địa hình địa phương. “Anh ấy không liên hệ với cộng đồng base jumping địa phương để trao đổi về điểm xuất phát này, dù nơi đây đã từng có nhiều người thực hiện thành công.” Ayliffe nói. “Đây là một cú nhảy rất kỹ thuật và hậu quả thì vô cùng đau lòng. Brendan Weinsten là một trong những vận động viên giàu kinh nghiệm nhất thế giới, với lượng người theo dõi lớn tại Mỹ. Khả năng kỹ thuật của anh ấy là không thể bàn cãi. Tuy nhiên, đây đã là ca tử vong thứ ba do môn thể thao này tại Nam Phi. Những người tham gia môn thể thao này đều hiểu rõ rủi ro.”
Trước đó, Jean Jacques Wallis, 35 tuổi, đã thiệt mạng sau khi đâm vào núi Lion’s Head trong chuyến bay thử nghiệm dù parakite do chính anh thiết kế. Hơn 30 thành viên đội cứu hộ đã tham gia thu hồi thi thể của Wallis.
Base jumping là môn thể thao trong đó người nhảy từ vách đá, cầu hoặc các công trình cao tầng rồi mở dù để hạ cánh an toàn, được xem là một trong những môn nguy hiểm nhất thế giới. Wingsuit BASE jumping còn khốc liệt hơn, với bộ đồ đặc biệt giúp người nhảy lượn ngang và điều khiển quỹ đạo rơi trước khi bung dù.
Dù tỷ lệ tử vong không xảy ra thường xuyên, mức độ rủi ro của bộ môn này vẫn rất cao. Thống kê cho thấy trung bình mỗi 500 cú nhảy wingsuit BASE có một ca tử vong, trong khi tỷ lệ này của nhảy dù truyền thống là khoảng 1 trên 120.000.