VĨNH CẢM PHIM GIẢ TÌNH THẬT TRỞ THÀNH CỤC GẠCH ĐÁ TRÊN MẠNG XÃ HỘI CHỈ SAU 3 TẬP CHƯƠNG
Chỉ sau ba tập phát sóng, bộ phim Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay đã nhanh chóng gây sốt và trở thành đề tài bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn mạng xã hội. Sự kết hợp giữa môi trường trẻ trung, hình ảnh chỉn chu, màu sắc hiện đại cùng chemistry ăn ý của dàn diễn viên đã góp phần làm nên thành công ban đầu của tác phẩm. Trong đó, đặc biệt phải kể đến cặp đôi chính Võ Điền Gia Huy và Tam Triều Dâng, nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả.
Trong phim, Võ Điền Gia Huy thủ vai Triệu Phú, một công tử nhà giàu, học giỏi và sớm nảy sinh tình cảm với cô bạn cùng lớp Thanh Tâm do Tam Triều Dâng đảm nhận. Tuy nhiên, mối quan hệ của họ chưa kịp tiến xa thì đã phải chia ly, để rồi sau 10 năm, họ vô tình gặp lại trong hoàn cảnh đầy trớ trêu. Triệu Phú bị gia đình bắt ép kết hôn với người anh không yêu, đã đưa ra kế hoạch giả vờ gặp tai nạn nghiêm trọng, ngồi xe lăn để trì hoãn đám cưới. Duyên số trớ trêu khi người chăm sóc anh lại chính là Thanh Tâm, cô gái ngày xưa như “bạch nguyệt quang”. Từ đó, hành trình chinh phục trái tim cô bắt đầu, nhưng khoảng cách thân phận và quá khứ đã tạo trở ngại lớn.
Những cảnh mở màn đưa khán giả trở về thời thơ ấu của hai nhân vật. Võ Điền Gia Huy và Tam Triều Dâng gây bất ngờ bởi diễn xuất tự nhiên, nhập tâm dù cả hai đều đã gần 30 tuổi. Nhìn hình ảnh trong bộ đồng phục học sinh cùng nụ cười trong trẻo, ánh mắt dịu dàng, khán giả dễ dàng bị thu hút, cảm giác như thật đang lặp lại. Điều này đã phần nào giúp phim tạo nên vibe ngôn tình thu hút và chân thực, gây nhiều cảm xúc.
Không chỉ trong phim, diễn viên trẻ Võ Điền Gia Huy và Tam Triều Dâng cũng nhiều lần thể hiện sự thân thiết, tình cảm vượt mức đồng nghiệp khiến cộng đồng mạng không khỏi nghi ngờ về mối quan hệ thật sự của họ. Một đoạn clip phỏng vấn còn lan truyền cảnh anh chàng chia sẻ: “Người nào em càng ghẹo là em càng thích”. Nhiều người phát hiện ra rằng, Võ Điền Gia Huy thường xuyên trêu chọc Tam Triều Dâng khi cả hai xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện hoặc hậu trường, khiến các fan không khỏi cảm thấy mối quan hệ của hai người có sự đặc biệt.
Mới đây, trong buổi họp báo ra mắt phim, khi được hỏi liệu giữa hai người có chuyện “phim giả tình thật” hay không, Võ Điền Gia Huy có chia sẻ gây chú ý: “Chắc chắn là có tình đó, nhưng mà tình gì thì tụi em xin giấu nhẹm. Thời gian sẽ trả lời cho mọi người”. Anh cũng chia sẻ đã thích chọc ghẹo cô bạn diễn, và rõ ràng vẫn giữ mối quan hệ thân thiết, gắn bó, dù chưa chính thức thừa nhận.
Các đoạn clip hậu trường cho thấy nhiều khoảnh khắc vui vẻ và tình cảm, khi cả hai không ngần ngại thể hiện cảm xúc trước mặt công chúng. Chính điều này đã khiến khán giả bắt đầu hy vọng về một mối quan hệ thực sự ngoài đời của Võ Điền Gia Huy và Tam Triều Dâng, mở ra một chuyện tình cảm động và đáng chú ý trong giới giải trí Việt.
Võ Điền Gia Huy là gương mặt quen thuộc của điện ảnh Việt, từng ghi dấu ấn qua các vai diễn đa dạng trong các tác phẩm như Thưa Mẹ Con Đi, Thám Tử Kiên hay Tiệm Ăn Của Quỷ. Với ngoại hình điển trai, chiều cao ấn tượng cùng thần thái “nam chính”, anh thường được giao vai các nhân vật có chiều sâu nội tâm hoặc mang sắc thái mạnh mẽ. Tuy nhiên, trong dự án Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay, Gia Huy lần đầu thử sức với dạng vai ngôn tình nhẹ nhàng, tập trung vào cảm xúc và tương tác, thể hiện sự cố gắng làm mới hình ảnh sau thời gian gắn bó với kiểu vai quen thuộc.
Trong khi đó, Tam Triều Dâng đã để lại dấu ấn bằng vẻ đẹp ngọt ngào, trong trẻo nhưng vẫn toát lên nét cá tính và sang trọng. Xuất thân từ sao nhí, cô đã từng bước xây dựng hình ảnh diễn viên trẻ nghiêm túc qua nhiều dự án truyền hình và điện ảnh. Ở lần trở lại này, cô gây chú ý với tạo hình nữ tính hơn, lối diễn giàu cảm xúc và khả năng tạo chemistry tự nhiên với bạn diễn nam. Sắc vóc ngày càng thăng hạng, điểm tô thêm phong thái dịu dàng giúp cô giành được sự yêu mến của khán giả.
Chỉ sau ít ngày phát sóng, bộ phim đã chứng minh sức hút mạnh mẽ và khả năng gây sốt ngoạn mục, mở ra nhiều dự đoán về tương lai của cặp đôi diễn viên trẻ này trong làng giải trí.