VÕI CÁI CHẾT ĐẮK LẮK: NỖI NIỀM THƯƠNG CHO GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG
Ngày 17.7, người dân xã Đắk Liêng, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk, phát hiện một con voi cái mang tên Bắk Khăm đã qua đời trong rừng. Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk đã nhanh chóng kiểm tra hiện trường và xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của loài voi này là do trượt ngã và bị gốc cây đâm thủng ruột.
Chia sẻ với Thanh Niên, ông Y Thanh Uông (còn gọi là Ma Quốc), chủ của voi Bắk Khăm, cho biết gia đình vô cùng buồn bũi trước sự ra đi đột ngột của “người thân” trong nhà. Ông kể lại hành trình đưa voi về an táng kéo dài tận 12 giờ đồng hồ qua những đoạn đường xa xôi, hiểm trở. Gia đình ông đã dành tình cảm đặc biệt cho Bắk Khăm, xem nó như thành viên trong gia đình, thậm chí còn tổ chức lễ cúng đưa về nhà như đón dâu, thể hiện sự gắn bó keo sơn.
Ông Uông cũng chia sẻ, trong năm ngoái, gia đình đã mượn voi Bắk Khăm để phục vụ các nghi lễ cưới hỏi, tuy nhiên do thời tiết mưa lớn, voi té ngã và bị cây đâm vào bụng, gây thương tích nặng. Ông nhớ lại, có lần con voi bị roi quất vào mắt khiến một mắt của nó gần như mù hoàn toàn, điều này đã làm gia đình rất xót xa.
Theo số liệu của Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk, tỉnh này hiện có khoảng 33 cá thể voi nhà, trong đó phần lớn là voi cái đã quá tuổi sinh sản. Sự ra đi của Bắk Khăm khiến cộng đồng địa phương thêm phần tiếc thương và lo lắng về việc bảo vệ loài vật quý giá này.
Sự kiện này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo tồn và chăm sóc các cá thể voi, đồng thời gợi nhắc về mối liên hệ đặc biệt giữa con người và loài thú hoang dã, đặc biệt khi chúng đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống của nhiều gia đình nơi đây.