MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG BẤT THƯỜNG TẤN CÔNG HÀNG XÓM RỒI CHIẾM ĐÓNG TRONG NGÔI NHÀ KHÔNG CHO AI CƯỚP, CÙNG HÀNH ĐỘNG GÂY BỐC LOẠN CẢ KHU PHỐ!

NGƯỜI ĐÀN ÔNG TẤN CÔNG HÀNG XÓM RỒI CHÂM LỬA ĐỐT NHÀ GIỮA ĐÊM TẠI THỦ ĐỨC

Vào khoảng 17 giờ ngày 1.11, lực lượng công an phường Tăng Nhơn Phú (thành phố Thủ Đức cũ) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM đã phong tỏa hiện trường để xử lý tình huống. Một người đàn ông có biểu hiện bất thường đã tấn công hàng xóm rồi dùng lửa thiêu rụi nhà dân trong khu vực.

Trong sáng cùng ngày, các cư dân sống trên đường 275 bất ngờ bị chính người đàn ông này tấn công bằng hung khí khi đi đổ rác. Vụ việc khiến ít nhất một người bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu. Thật kinh hoàng, sau khi gây án, đối tượng đã leo lên căn gác gần hiện trường để cố thủ.

Nhận được tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt, tiến hành sơ tán người dân quanh khu vực và triển khai các biện pháp nghiệp vụ để khống chế đối tượng. Tuy nhiên, do người đàn ông tỏ ra hung hãn, không hợp tác, công tác tiếp cận gặp nhiều khó khăn.

Đến trưa cùng ngày, kẻ gây án đã châm lửa đốt nhà chủ nhà, cố ý thiêu rụi tài sản. Lực lượng cứu hộ, cảnh sát PCCC lập tức có mặt, dập tắt đám cháy để tránh thiệt hại thêm. Theo bước đầu xác định, người đàn ông này tên P.V.H, 49 tuổi, sống tại khu vực.

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được công an làm rõ, các lực lượng chức năng đang tiến hành các biện pháp điều tra để làm rõ nguyên nhân và xử lý theo quy định của pháp luật.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *