Hai Nghi Phạm Trong Vụ Xả Súng Tại Bãi Biển Bondi Ở Sydney Là Ai?
Ngày 14.12, một vụ xả súng tại lễ hội người Do Thái ở bãi biển Bondi, Sydney, đã khiến 15 người thiệt mạng, trong đó có một trẻ em, và 42 người bị thương. Cảnh sát Australia xác nhận hai nghi phạm chính là Sajid Akram, 50 tuổi, và Naveed Akram, 24 tuổi. Trong khi người cha bị cảnh sát bắn chết tại hiện trường, người con bị thương nặng và đang được điều trị trong bệnh viện dưới sự giám sát chặt chẽ.
Thông tin về nghi phạm
Bộ trưởng Nội vụ Australia Tony Burke cho biết Sajid Akram đến Úc từ năm 1998 dưới diện thị thực sinh viên, sau đó chuyển sang thị thực vợ/chồng vào năm 2001. Ông đã ở lại Úc qua ba lần thị thực thường trú sau các chuyến đi ra nước ngoài. Cảnh sát xác nhận ông Sajid đến từ Lahore, Punjab của Pakistan, còn Naveed sinh ra tại Úc.
Trong khi đó, đài ABC dẫn lời nguồn tin tiết lộ Naveed Akram đến từ vùng ngoại ô Bonnyrigg, phía tây Sydney. Các phương tiện truyền thông địa phương cũng đưa tin cảnh sát đã đột kích vào nhà của nghi phạm này sau vụ xả súng.
Nhiều người đã lan truyền hình ảnh một người đàn ông mặc áo cricket màu xanh của đội tuyển Pakistan, nghĩ là Naveed. Tuy nhiên, đây là nhầm lẫn. Bức ảnh đó xuất phát từ trang Facebook cá nhân của một người tên Naveed Akram khác, 30 tuổi, cùng quê Punjab, Australia, không liên quan đến vụ việc. Người này đã lên tiếng kêu gọi mọi người ngừng chia sẻ thông tin sai lệch và giúp xác thực danh tính.
Chia sẻ từ người đàn ông bị nhầm lẫn
Người đàn ông 30 tuổi, sống tại vùng ngoại ô phía tây bắc Sydney, cho biết anh lần đầu nghe tin về việc bị nhận diện sai vào tối 14.12 lúc 21 giờ 30. Anh rất lo lắng và sợ hãi, đã xóa bỏ các tin nhắn nhận được và không thể ngủ suốt đêm. Anh mô tả cảm giác như đang bị đe dọa tính mạng, gia đình anh cũng rất hoang mang.
Anh bày tỏ mong muốn lãnh sự quán Pakistan can thiệp để phát hành đoạn video xác thực, vì gia đình ở Punjab cũng nhận nhiều cuộc gọi đe dọa. Theo anh, vụ việc này đang gây tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh cá nhân và danh dự của anh cùng gia đình.
Hành trình và cuộc sống tại Úc
Người đàn ông này chuyển đến Úc vào năm 2018 để theo học tại Đại học Central Queensland, rồi sau đó học thạc sĩ tại Viện Holmes, Sydney. Hiện anh điều hành doanh nghiệp cho thuê xe hơi và tự nhận mình yêu đất nước này. Anh chia sẻ rằng chưa bao giờ gặp vấn đề an toàn nào và cuộc sống tại Úc rất tử tế, chỉ có vụ xả súng này mới khiến anh cảm thấy về mặt tâm lý bị tổn thương.
Dù bị dính líu đến vụ việc một cách oan uổng, anh khẳng định vẫn yêu mến đất nước và cộng đồng nơi đây, đồng thời kêu gọi mọi người giúp đỡ làm rõ sự thật để tránh gây hại cho gia đình và danh dự của mình.