ĐƯỜNG PHỐ TPHCM NGÀY MÙNG 2 TẾT: NHỮNG CẢNH HÀNH ĐỘNG ĐỐI DIỆN VỚI NẮNG NÓNG VÀ CÁI NHỊN NHẠI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG
Vào ngày mùng 2 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đường phố TP.HCM vẫn giữ được sự thông thoáng, xe cộ di chuyển thuận tiện, không xảy ra tình trạng ùn ứ hay kẹt xe như các ngày lễ thông thường.
Sáng sớm trời mát mẻ, dễ chịu, phù hợp cho các hoạt động ngoài trời, tuy nhiên vào buổi trưa, thời tiết trở nên oi bức do nắng nóng gay gắt. Dù không khí khá khô và nóng nực, nhiều người vẫn tranh thủ ra đường, cùng gia đình thăm hỏi, du xuân hoặc đơn giản là đi làm. Một số lao động chân tay, shipper, người bán vé số vẫn miệt mài dưới ánh nắng chang chang để giữ sức sống cho nghề nghiệp của mình.
Các hình ảnh ghi nhận cho thấy, dưới cái nắng gay gắt, nhiều shipper vẫn cẩn thận che chắn, mang theo nước để chống nóng. Anh Cao An Biên, một shipper chia sẻ: “Chỉ nghỉ ngày mùng 1 Tết, mùng 2 tôi đã trở lại làm việc để có thêm thu nhập. Đường phố hôm nay thoáng, thuận tiện hơn, nhưng nắng nóng làm khó chịu và phải chuẩn bị kỹ lưỡng hơn để tránh say nắng.” Anh còn cho biết, anh luôn mang theo nước và che chắn cẩn thận khi ra đường.
Trong ánh nắng gay gắt, các gia đình vẫn tận hưởng những khoảnh khắc du xuân, chúc Tết nhau, hy vọng năm mới sẽ thuận lợi, suôn sẻ trong công việc. Nhiều người chia sẻ, có lẽ những ngày này chính là thời điểm thuận lợi để hành nghề hoặc đi lại vì ít phương tiện, xe cộ qua lại.
Bà Cúc, 62 tuổi, bán vé số ở phường Phú Định, cho biết: “Tết này vẫn làm xuyên Tết, khách mua còn khá nhiều. Mấy ngày này trời nắng không dễ chịu, nhưng buôn bán vẫn ổn định. Tôi phải mặc áo khoác, đeo khẩu trang che chắn, khi đi ngoài trời còn tranh thủ tránh nắng bằng bóng mát của cây xanh.”
Ngoài ra, các tài xế và shipper cũng chủ động che chắn kỹ lưỡng, mang theo nước và tránh nắng để có thể hành nghề trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Có người tranh thủ tìm bóng râm nghỉ ngơi hoặc chuẩn bị sẵn đồ dùng để chống nóng.
Trong số đó, một số người dân chia sẻ mong muốn về một năm mới thịnh vượng và suôn sẻ trong công việc, hy vọng những ngày làm việc bình thường sẽ mang lại thành công cho họ. Anh Mẫn, một tài xế, chia sẻ: “Thời tiết nắng như thế này thật khó chịu, nhưng nếu chuẩn bị tốt thì vẫn có thể làm việc bình thường. Sài Gòn trong những ngày này vắng xe, thoáng đãng, tôi tranh thủ làm để kiếm thêm thu nhập trước khi mọi người quay trở lại thành phố đông đúc như thường lệ.”
Dù trời nắng như đổ lửa, các hoạt động lao động, du xuân và chúc Tết vẫn diễn ra bình thường, phản ánh rõ nét về cuộc sống đa dạng của người dân TP.HCM trong những ngày đầu năm mới.