NHÂN VẬT VÀNG TRONG CẢNH CỨU HỎA: CÂU CHUYỆC CỦA MỘT CHÁU TRẺ GÓP PHẦN TỪNG GIÂY GIAN KHÓ KHĂN
Vụ cháy tại căn nhà nhiều tầng trên đường Lĩnh Nam sáng 24/3 đã gây chấn động không chỉ bởi sự cố khẩn cấp mà còn bởi những hình ảnh xúc động về hành động dũng cảm của một nam sinh trẻ tuổi. Trong hình ảnh lấm lem, nhiều người đồn đoán anh là người anh hùng, nhưng thực tế, nhân vật đó, Lê Tú (20 tuổi), sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội, lại tỏ ra khá bình tĩnh và khiêm tốn chia sẻ câu chuyện của chính mình.
LÊ TU TRÌNH BẬY VỀ QUÁ TRÌNH GIẢI CỨU
Lê Tú kể lại, ngay từ lúc chứng kiến đám cháy bùng phát dữ dội ở tầng hai, cậu không có nhiều thời gian để do dự. “Lửa bùng rất mạnh, mọi người cố gắng thoát ra từ tầng một nhưng thất bại, nên chuyển sang leo từ nhà bên cạnh, trèo lên mái rồi chui xuống. Trước đó đã có hai người đập mái, cứu được hai cụ già. Tôi chỉ là người trong số những ai hỗ trợ sau đó,” Tú chia sẻ.
Dù cảm thấy sợ độ cao và nhận thức rõ nguy hiểm, Tú cho biết cảm giác quyết định hành động là ý thức trách nhiệm. “Lúc đó không còn nghĩ nhiều nữa, chỉ biết phải tiếp tục, không thể quay đầu,” anh nói. Tú cởi áo làm ướt, bọc mặt để chống khói, rồi cùng người khác mò trong đám khói đen đặc để tiếp cận các nạn nhân mắc kẹt.
KHÔNG TỰ XÁC ĐỊNH LÀ NGƯỜI HÙNG
Khi được hỏi cảm xúc khi đứng trên mái tôn cao, Tú thừa nhận có sợ, nhưng chính nhiệm vụ giúp đỡ người khác đã làm anh vượt qua nỗi sợ. “Lúc đó em chỉ nghĩ phải nhanh để cứu được ai còn sống ở bên trong. Thấy có các cháu nhỏ mắc kẹt còn chưa được giải cứu, em buộc phải dũng cảm hơn nữa,” Tú chia sẻ.
Anh nhấn mạnh rằng không coi mình là người hùng: “Em không phải người hùng đâu. Tất cả mọi người đều giúp nhau. Người giữ thang, người đập mái, rồi người trong nhà chờ đợi đều đóng vai trò quan trọng.” Khoảnh khắc hồi hộp nhất là khi tất cả mọi người đều an toàn, đứng giữa làn khói mịt mù nhưng vẫn có thể nhìn thấy nhau, cảm nhận rõ sự đoàn kết.
HỖ TRỢ CHO NHIỀU NGƯỜI TRONG ĐÚNG GIÂY
Chịu trách nhiệm hỗ trợ trong quá trình giải cứu, Tú không trực tiếp bế các bé ra ngoài mà xác nhận đã phối hợp chặt chẽ với người thân trong nhà, đội chữa cháy, giữ thang và các nhân viên khác để mở đường thoát hiểm. Anh kể lại quãng thời gian xử lý khói lửa và phối hợp để đưa 7 nạn nhân gồm người già và trẻ nhỏ ra ngoài an toàn.
“Trong khoảnh khắc đó, em dùng nước ướt để che mặt, mò trong khói để tìm các em nhỏ. Đó là sự phối hợp của tất cả mọi người, ai làm việc đó đều góp phần vào thành công chung,” Tú nói. Anh cũng cho biết, nhiều người hít khói nặng phải nhập viện, có người bị bỏng nặng vì đập mái tôn.
GIỮ KÍN VỚI GIA ĐÌNH, VUI VẺ KHI MỤC TIÊU ĐẠT ĐƯỢC
Dù nổi bật trên truyền thông, Tú chọn giữ kín chuyện với gia đình về hành động của mình. “Chỉ gửi mẹ bức ảnh, nói con bị ngã. Em không muốn làm bố mẹ lo lắng,” anh chia sẻ. Khoảnh khắc chân thực nhất trong lòng Tú chính là khi toàn bộ mọi người được cứu thoát, đứng giữa khói lửa nhưng vẫn nắm chặt tay nhau, cảm giác hạnh phúc tràn đầy.
Anh nhấn mạnh, mục tiêu của hành động đó không phải xuất phát từ ý nghĩ làm người hùng, mà từ ý thức cộng đồng và sự giúp đỡ lẫn nhau. “Nếu mỗi người đều giúp đỡ nhau thì cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn, gia đình mình cũng sẽ nhận lại điều tốt từ cuộc sống,” Tú nói.
CƠ QUAN CHỨC NĂNG ĐIỀU TRA ĐANG LÀM RÕ NGUYÊN NHÂN
Theo thông tin từ Công an Hà Nội, vụ cháy bắt đầu lúc 17h52 ngày 24/3, từ số nhà 3 ngõ 218 Lĩnh Nam. Ngay lập tức, lực lượng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã có mặt với đủ phương tiện để triển khai công tác ứng cứu. Đến 18h25 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, tất cả các nạn nhân đã được giải thoát an toàn, sức khỏe ổn định. Nguyên nhân của vụ cháy vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ.