NAM THẦN KPOP NGÀY CÀNG GIỐNG JUSTIN BIEBER, LẦN NÀY QUÁ TRỚN RỒI!
Trong những ngày gần đây, hình ảnh của Kai (EXO) liên tục gây chú ý trên các diễn đàn mạng xã hội quốc tế, đặc biệt khi anh xuất hiện với phong cách ăn mặc quần tụt, nội y lộ rõ trong các hoạt động biểu diễn và hoạt động thường ngày. Phong cách này của Kai khiến không ít người so sánh với phong cách của Justin Bieber – biểu tượng của xu hướng thời trang táo bạo trong giới sao trẻ hiện nay.
Các hình ảnh của Kai trong các buổi tập luyện cũng như sự kiện đều phản ánh rõ nét sở thích thể hiện cá tính qua trang phục hớ hênh. Điều này đã thu hút nhiều phản ứng trái chiều từ cộng đồng mạng, từ những lời khen ngợi về sự tự tin, tới sự chỉ trích gay gắt cho tính phản cảm của xu hướng này. Nhiều ý kiến cho rằng, việc một nghệ sĩ nổi tiếng như Kai mặc nội y lộ rõ khi xuất hiện không chỉ phản ánh thái độ thiếu tôn trọng gu thẩm mỹ chung mà còn vượt quá giới hạn trong việc thể hiện hình ảnh cá nhân trước công chúng.
Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, một chuyên gia thời trang nhận định: “Các nghệ sĩ ngày nay thường dùng hình ảnh để thể hiện cá tính riêng, nhưng việc phô diễn nội y quá đà có thể gây phản cảm và phản ánh xu hướng lệch chuẩn trong văn hóa đường phố của giới trẻ.” Đồng thời, nguồn gốc của xu hướng quần tụt bắt nguồn từ Justin Bieber, người đã từng gây tranh cãi khi lựa chọn phong cách ăn mặc này vào khoảng thời gian anh bắt đầu nổi tiếng toàn cầu. Từ đó, trào lưu này nhanh chóng lan rộng trong giới đường phố, trở thành một phần của văn hóa ăn mặc phá cách của nhiều thanh thiếu niên.
Ngoài ra, Kai còn thường xuyên sử dụng các sản phẩm nội y cao cấp trong các bộ hình thời trang, nhằm thể hiện cá tính riêng. Dù nhận về nhiều tranh luận, không thể phủ nhận rằng cách thể hiện này giúp anh nổi bật và tạo ấn tượng mạnh mẽ trong lòng người hâm mộ cũng như giới truyền thông. Thế nhưng, không ít ý kiến lo ngại rằng sự bắt chước quá mức và thiếu kiểm soát này có thể gây ảnh hưởng tiêu cực tới hình ảnh của các nghệ sĩ trẻ trong làng giải trí Hàn Quốc.
Tổng thể, câu chuyện về Kai phản ánh rõ nét xu hướng thời trang ngày càng bạo lực và quá đà trong giới nghệ sĩ trẻ, đặc biệt khi phong cách của anh bị cho là đã “đánh cắp” phong cách của Justin Bieber, rồi tiếp tục phát triển theo chiều hướng phản cảm. Phải chăng đây là biểu hiện của sự mất kiểm soát trong việc thể hiện bản thân qua hình ảnh trước truyền thông, hay chỉ đơn thuần là bước đi táo bạo của các nghệ sĩ trẻ muốn gây chú ý? Đó vẫn còn là chủ đề gây tranh cãi trong cộng đồng yêu nhạc và giới truyền thông.