TRẦN ĐỊNH HÂN: TẤT CẢ CHO TÌNH YÊU, RỒI BẠN TRAI ĐÁNH MẤT TẤT CẢ
Ngày 2/1, tờ HK01 đưa tin về cuộc chia tay đã làm rúng động giới giải trí Hong Kong của Trần Đình Hân – Hoa hậu Hong Kong 2010. Nữ diễn viên này xác nhận đã chia tay bạn trai Dương Chấn Nguyên, người sở hữu khối tài sản lên tới 1 tỷ USD, sau 8 năm gắn bó và cùng nhau xây dựng tổ ấm. Trần Đình Hân khẳng định nguyên nhân đổ vỡ là do hai người không còn cùng quan điểm sống, và cô rõ ràng khẳng định không có người thứ ba chen chân vào mối quan hệ của họ.
Trong các nguồn tin từ showbiz, chuyện trục trặc giữa họ bắt đầu từ năm 2023 nhưng vẫn được cố gắng giữ gìn. Đặc biệt, Trần Đình Hân từng công khai mong muốn có một đám cưới sau nhiều năm yêu nhau, sẵn sàng trở thành mẹ kế và đợi chồng cầu hôn. Tuy nhiên, Dương Chấn Nguyên luôn từ chối lời đề nghị cưới hỏi, cuối cùng lựa chọn rời bỏ nữ diễn viên khi cô còn đang khao khát về một mái ấm trọn vẹn.
Việc bị bỏ rơi sau nhiều năm hy sinh đã để lại nỗi đau lớn trong lòng Trần Đình Hân. Trong những cuộc phỏng vấn, cô nghẹn ngào chia sẻ về cảm xúc tổn thương khi thông báo chia tay, đồng thời gửi lời cảm ơn đến người cũ vì đã là một phần trong cuộc đời cô. Nhiều người xem cô là nàng hậu đáng thương nhất năm 2026.
Cô từng nhiều lần bênh vực Dương Chấn Nguyên trước các cáo buộc ngoại tình, trong đó có những bức ảnh chụp anh thân mật với bạn thân hoặc cô gái lạ mặt. Đầu năm 2025, khi Dương Chấn Nguyên vỡ nợ do kinh doanh thất bại, Trần Đình Hân không ngần ngại bán hàng rong trên phố để giúp đỡ chồng tương lai vượt qua khó khăn tài chính. Chính sự hy sinh này đã khiến cô nhận được nhiều cảm xúc đồng cảm từ công chúng.
Dù đã giúp đỡ bạn trai nhiều như thế, nhưng cuối cùng, Trần Đình Hân vẫn rơi vào tình cảnh đau lòng khi mối quan hệ đổ vỡ. Nàng hậu sinh năm 1987, từng thắng giải Hoa hậu Hong Kong 2010 và các danh hiệu phụ khác, sau đó trở thành gương mặt quen thuộc của đài TVB trong vai trò diễn viên và MC. Năm 2025, cô tiếp tục đảm nhận vai trò Đại sứ Du lịch và Hoa hậu Thiện chí Quốc tế, nhưng tất cả đều không thể cứu vãn tình cảm đã tan vỡ.