HY SINH VÌ HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH, GHI DẤU ẤN TRONG LÒNG NHÂN DÂN
Trong chiều nắng tháng 7 năm 2025, chúng tôi ghé thăm căn nhà đơn sơ ở xã An Ninh, Tây Ninh, nơi gia đình trung tá Nguyễn Xuân Hào đã trở về với ký ức về một người anh hùng đã hy sinh để bảo vệ bình yên cho nhân dân. Căn nhà cấp 4 nhỏ bé mà ấm cúng, chỉ còn lại bàn thờ trung tá Hào là nơi gia đình thường xuyên thắp hương, tưởng nhớ người con đã khuất. Từng vật dụng còn in dấu thời gian, dây nịt, giày dép, quần áo của anh đều được trưng bày cẩn thận trong tủ kính như một minh chứng về cuộc đời và nghĩa cử cao đẹp của người chiến sĩ.
Ông Nguyễn Văn Dư, cha của trung tá Hào, không giấu nổi xúc động khi kể về những ngày cuối cùng của con trai. Ông nói: “Hơn 2 năm rồi, mỗi lần nhìn vào bàn thờ con là tôi như thấy lại giây phút đau đớn nhất trong đời— khi nghe tin con bị tấn công trong lúc làm nhiệm vụ, rồi gia đình nhận được tin Hào đã hy sinh. Hai mẹ con Diễn (em gái Hào) và vợ tôi lần lượt ngất xỉu vì quá đau đớn.” Ông kể tiếp về hoàn cảnh gia đình vốn nghèo khó, cuộc sống dựa vào lao động cật lực trên mảnh đất ít màu mỡ vùng quê Lộc Giang. Nỗ lực nuôi dạy các con ăn học, gia đình đã kỳ vọng vào người con trai lớn, người đã sớm từ bỏ việc học để giữ gìn ước mơ trở thành người chiến sĩ công an nhân dân.
Người mẹ của trung tá Hào, bà Võ Thị Thanh Vân, nghẹn lời: “Con trai tôi đã ra đi sớm quá. Ước mong duy nhất của chúng tôi giờ đây là Hào đã để lại gìn giữ bình yên cho đất nước. Sự hy sinh của con khiến tất cả như vỡ òa trong nỗi đau và niềm tự hào.” Vợ của liệt sĩ, chị Trần Thị Phương, hiện là giáo viên, vẫn hàng ngày về thăm mộ chồng và thắp hương cho anh, dù cuộc sống vẫn còn nhiều thử thách. “Chồng tôi sống trọn nghĩa vẹn tình với đất nước, còn tôi cố gắng sống tử tế, hiếu nghĩa để không phụ lòng anh,” chị chia sẻ.
Sự tiếp nối truyền thống của người chiến sĩ được thể hiện rõ qua hành trình của gia đình và chính những người thân yêu của trung tá Hào. Sau khi anh hy sinh, chị Nguyễn Thị Thúy Diễn, em gái của Hào, đã xin chuyển công tác, từ việc làm tại xã sang lực lượng công an nhân dân. Được lãnh đạo Công an tỉnh Long An (nay là Tây Ninh) đặc cách tuyển dụng vào ngành, chị tự hào về người anh đã hy sinh anh dũng. “Hơn 14 năm công tác tại xã Lộc Giang, tôi đã dốc hết tâm huyết. Ngày 10.5.2025, tôi vinh dự được tuyển vào Công an tỉnh với cấp hàm thượng úy. Tôi cảm thấy rằng, trong mỗi sắc phục của lực lượng công an, luôn có hình bóng của anh tôi, và đó là niềm tự hào lớn nhất của gia đình,” chị Thúy Diễn chia sẻ.
Dù phải di chuyển xa nhà mỗi ngày hơn 70 km để đến nơi làm việc, chị vẫn cố gắng dành thời gian thăm gia đình vào cuối tuần, giữ gìn truyền thống yêu thương và nghĩa tình của dòng họ. “Chồng tôi cũng đồng thuận, mọi cố gắng đều nhằm tri ân công lao của anh trai tôi, người đã hy sinh vì bình yên của nhân dân,” chị bày tỏ.
Dù đã hơn hai năm trôi qua, nỗi đau và ký ức về ngày định mệnh đó vẫn còn in đậm trong tâm trí người dân khu vực Tây Ninh. Trong chiều muộn ngày 21.4.2023, tại hiện trường vụ tai nạn khiến trung tá Hào hy sinh, tiếng thở dài tiếc thương vẫn vang vọng trong lòng những người chứng kiến. Tổ tuần tra của công an huyện Đức Hòa phát hiện xe bán tải có dấu hiệu nghi vấn, nhưng khi tổ chức dừng xe, tài xế Nguyễn Văn Thanh đã tông thẳng vào trung tá và hai người dân, khiến mọi người thương xót vô hạn. Lễ truy điệu trung tá Hào diễn ra trọng thể ngày 23.4, với sự có mặt của lãnh đạo Bộ Công an, chính quyền địa phương và hàng trăm đồng đội. Chính quyền đã truy tặng quân hàm trung tá, cùng nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba, bằng Tổ quốc ghi công.
Vụ án liên quan đến đường dây ma túy xuyên quốc gia do Phạm Trung Hiếu cầm đầu, mua bán gần 19 kg heroin và nhiều loại ma túy khác, đã bị đưa ra xét xử nghiêm khắc. Hệ quả là những kẻ phạm tội nhận mức án tử hình, góp phần làm rõ rằng hy sinh của trung tá Nguyễn Xuân Hào không chỉ vì nghĩa vụ, mà còn vì sự trong sáng của công lý và cuộc sống bình yên của cộng đồng.