NGHĨA KHÓC NHỚ TẾT QUÊ GIỮA XUNG ĐỘT Ở ĐẤT KHÁCH
Chị Kim Golbari, người Đồng Nai, đã sống và làm việc tại TP. Tel Aviv, Israel suốt 16 năm qua. Cưới chồng là người Do Thái, chị đã trải qua biết bao thăng trầm của cuộc sống xa quê, đặc biệt trong những ngày diễn ra xung đột căng thẳng gần đây. Công việc kinh doanh của chị hiện đã dần ổn định trở lại, nhưng ký ức về những tháng ngày sống trong tâm thế thấp thỏm, sợ hãi vẫn còn in đậm trong tâm trí người phụ nữ Việt nơi đất khách.
Chị Kim chia sẻ, chị luôn nghe thấy tiếng còi báo động vang lên thường xuyên, thấp thỏm chờ đợi từng tiếng nổ bom có thể đến bất cứ lúc nào. Giữa bối cảnh đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ gần kề, nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương lại trỗi dậy trong lòng chị. Vì điều kiện kinh tế và hoàn cảnh không thể về đoàn tụ cùng gia đình, chị đành chấp nhận sống lê bước qua những ngày Tết xa quê như mọi năm.
Dù tình hình an ninh đã có phần ổn định hơn, chị Kim và con trai không còn phải trú trong hầm mỗi khi có cảnh báo, nhưng tâm lý đề phòng vẫn luôn đeo đuổi chị. Chị chia sẻ: “Không ai có thể nói trước được điều gì, nên tôi luôn cảnh giác, không chủ quan. Những ngày gần đây, một số chuyến bay đến Tel Aviv bị huỷ, tôi luôn để điện thoại ở chế độ cảnh báo, chuẩn bị sẵn giấy tờ, giày dép để lánh nạn bất cứ lúc nào”.
Với chị, dịp Tết năm nay sẽ là một buổi gặp mặt nhỏ tại đại sứ quán Việt Nam để chúc Tết cùng bà con đồng hương. Không khí đón xuân tại Israel càng thêm buồn bã hơn so với nhiều năm trước, bởi cộng đồng người Việt còn ít ỏi và chỉ tổ chức những buổi gặp mặt kín đáo. Dù vậy, chị vẫn cố gắng giữ tinh thần lạc quan, tiếp tục làm việc qua những ngày tháng khó khăn.
Nhớ về ngày Tết cổ truyền, chị Kim cho biết, năm 2025 đã kết thúc trong bối cảnh thế giới còn nhiều bất ổn do những xung đột chưa hoàn toàn được giải quyết. Trong những ngày đầu năm mới, chị cảm thấy biết ơn vì đã qua một năm bình an, mạnh khỏe. Tuy nhiên, sự khác biệt về không khí đón Tết nơi đất khách khiến chị càng thêm da diết nhớ về khoảnh khắc sum vầy bên gia đình, những bữa cơm đầm ấm, những nụ cười rạng rỡ bên mâm bánh chưng, vòng tay đoàn tụ.
Chị Kim bày tỏ mong muốn đất nước Việt Nam ngày càng phát triển thịnh vượng, bình an, để những người xa quê như chị có thể sớm trở về sum vầy cùng gia đình.
Trong khi đó, anh Lê Văn Quốc, 27 tuổi, quê Đà Nẵng, đang thực tập tại Israel gần hai năm, chia sẻ cảm xúc ngày cuối năm nơi đất khách. “Mọi người ở đây không đón Tết Nguyên đán nên mọi hoạt động đều bình thường. Tôi cũng không có thời gian đến đại sứ quán tổ chức lễ hội cùng cộng đồng,” anh nói. Dù vậy, anh không nguôi mong ước sớm có thể đón Tết cùng gia đình, tham gia vào những phong tục truyền thống như cắm bánh chưng, quây quần bên nhau.
Dù đón Tết trong im lặng và thiếu vắng không khí sum vầy, người Việt tại Israel vẫn cố gắng thích nghi, làm việc chăm chỉ để vượt qua khó khăn. Họ luôn nghĩ về quê hương, về những dịp Tết đoàn viên, hi vọng một ngày không xa được trở về quê nhà trong bình yên và hạnh phúc.