VỤ ÁN THẬM CẢM KHIẾN CẢ XÃ HỘI ẤN ĐỘ CHOÁNG VÁNG: TÀI XẾ XE BA BÁNH BỊ BẮT GIỮ SAU TỘI ÁC GIẾT NGƯỜI
Hôm 8/3, cảnh sát tại huyện Kamareddy, bang Telangana, Ấn Độ, đã bắt giữ một người đàn ông vì bị cáo buộc sát hại ba cô con gái nhỏ của mình. Vụ việc này đã khiến cộng đồng địa phương bàng hoàng và phẫn nộ trước hành vi tàn nhẫn và sự che giấu của phạm nhân.
Các điều tra viên cho biết, người cha cùng vợ đã trình báo vào ngày 6/3 về việc ba cô con gái lần lượt 8, 6 và 5 tuổi bị mất tích. Nhận được đơn trình báo, cảnh sát đã tiến hành lập hồ sơ vụ án và mở rộng cuộc điều tra. Họ đã thẩm vấn hàng xóm và gửi hình ảnh của các bé qua các nền tảng nhắn tin nhằm tìm kiếm manh mối.
Chỉ sau hai ngày, thi thể của các bé đã được tìm thấy dưới hồ nước gần địa phương. Người cha bị bắt giữ ngay sau đó, trở thành trung tâm của vụ án kinh hoàng này.
Trong quá trình thẩm vấn, các sĩ quan phát hiện nhiều điểm mâu thuẫn trong lời khai của nghi phạm về thời điểm lần cuối nhìn thấy các con. Những câu trả lời của ông ta không thống nhất và có dấu hiệu cố tình đánh lạc hướng điều tra. Dưới áp lực, người đàn ông đã thừa nhận đã đẩy các con xuống hồ nước vào sáng ngày 6/3, dẫn đến cái chết của chúng.
Các thông tin từ điều tra cho thấy, nghi phạm là người nghiện nhiều tệ nạn và đang gặp khó khăn tài chính. Ông ta cảm thấy gánh nặng khi phải chăm sóc ba cô con gái nhỏ, điều này có thể đã dẫn đến hành động dã man.
Người đàn ông hiện đã bị bắt giữ và bị cáo buộc tội giết người. Ông ta đang bị tạm giam để chờ các bước điều tra tiếp theo của cơ quan chức năng.