THƯƠNG TÂM VỤ DU KHÁCH TỬ VONG TRONG RỪNG CÚC PHƯƠNG: MỘT NGƯỜI ĐAM MÊ DU LỊCH GẶP NẠN
Vào ngày 19/8, theo thông tin từ VTC News, Công an tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành điều tra nguyên nhân cái chết của một nam du khách trong rừng quốc gia Cúc Phương.
Nạn nhân là anh N.Q.M., 33 tuổi, trú tại Hải Phòng. Anh M. là một người đam mê du lịch và từng nhiều lần khám phá rừng tự nhiên. Trước đó, anh mất tích nhiều ngày sau khi vào tham quan vườn quốc gia Cúc Phương. Thi thể của anh vừa được tìm thấy cách động Sơn Cung khoảng 500 mét. Do khu vực xảy ra tai nạn không có sóng điện thoại, lực lượng cứu hộ và tìm kiếm đã phải liên lạc qua bộ đàm để phối hợp công việc.
Hình ảnh nạn nhân cho thấy anh là một kỹ sư của một tập đoàn ô tô quốc tế, đã tốt nghiệp Đại học Bách Khoa, có nhiều kinh nghiệm đi rừng và yêu thích khám phá thiên nhiên.
Gia đình anh M. chia sẻ với VOV rằng anh là người con thứ hai trong gia đình, chưa lập gia đình và có đam mê du lịch mạnh mẽ. Trong dịp nghỉ lễ kéo dài một tuần, anh đến Cúc Phương để tham quan. Ban đầu, anh dự định đi cùng hai bạn, nhưng do họ bận nên anh quyết định đi một mình và không may gặp nạn.
Trước đó, vào chiều 13/8, anh M. đến khu vực Bống – điểm tham quan xa nhất trong vườn quốc gia, cách cổng chính khoảng 20 km. Anh thuê phòng nghỉ qua đêm tại đó. Sáng hôm sau, anh bắt đầu hành trình tham quan tuyến cây chò chỉ nghìn năm theo một lộ trình chính. Trong chuyến đi, anh để lại balo, giấy tờ tùy thân và điện thoại tại khu vực cổng động Sơn Cung.
Vào chiều cùng ngày, gia đình và những người liên quan đã trình báo với kiểm lâm về việc mất liên lạc và phát hiện ba lô cùng giấy tờ của anh M. Sự việc đã ngay lập tức thu hút sự tham gia của các lực lượng chức năng, trong đó có chó nghiệp vụ của Công an tỉnh Ninh Bình, cùng gần 100 người tham gia tìm kiếm trong suốt nhiều ngày.
Sau gần sáu ngày nỗ lực không ngừng, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của anh N.Q.M., để lại nhiều nỗi buồn và sự tiếc thương trong cộng đồng yêu thiên nhiên và du lịch.