HÀNG LOẠT NGÔI MỘ Ở HUẾ BỊ ĐÓNG CỌC GỖ, DÂN CẦU CỨU CẢI CHỈNH
Sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, hình ảnh những ngôi mộ bị đóng cọc gỗ tại Huế đã làm dậy sóng cộng đồng mạng. Những hình ảnh phản cảm này đã gây ra phản ứng dữ dội của dư luận, đặc biệt là trong bối cảnh dự án bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống kinh thành Huế đang được thực hiện nhằm gìn giữ di sản văn hóa quý báu của thành phố.
Trước đó, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 1 TP.Huế bị chỉ trích vì hành động đóng cọc gỗ trực tiếp lên các phần mộ để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng. Những hình ảnh này đã lan truyền nhanh chóng chóng khiến cộng đồng bức xúc sâu sắc về thái độ thiếu nhạy cảm và hành xử thiếu tôn trọng với các di tích thiêng liêng của người dân. Nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại về việc làm này không phù hợp với truyền thống và phong tục địa phương.
Sau phản ánh của dư luận, ban quản lý đã nhanh chóng có phản hồi chính thức. Thứ ngày 27.8, lực lượng chức năng phối hợp với chính quyền địa phương đã tiến hành rà soát toàn bộ khu vực liên quan. Cùng ngày, các thẻ đánh dấu vị trí giải phóng mặt bằng đã được tháo dỡ và điều chỉnh, trả lại trật tự phù hợp cho các ngôi mộ. Trong tổng số khoảng 750 ngôi mộ, có 25 thẻ đã được thả lại đúng vị trí ban đầu nhằm tránh gây phản cảm.
Theo thông cáo của Ban Quản lý dự án, việc đóng cọc gỗ là để phục vụ công tác kiểm kê và xác định vị trí di tích, dự kiến đến tháng 8.2025 sẽ hoàn tất công việc giải phóng mặt bằng theo quyết định của UBND TP.Huế, nhằm đảm bảo tiến độ cho dự án bảo tồn di tích. Tuy nhiên, sự cố lần này đã đặt ra câu hỏi về cách thực hiện và sự nhạy bén trong xử lý các vấn đề tôn trọng di sản của địa phương.
Chia sẻ từ phía lãnh đạo dự án, ông Nguyễn Văn A, trưởng ban dự án, cho biết: “Chúng tôi chân thành xin lỗi về những phản ứng tiêu cực do việc làm chưa phù hợp. Sau sự việc, chúng tôi đã chủ động điều chỉnh lại vị trí các thẻ và đảm bảo thực hiện theo đúng quy định, tôn trọng các di tích thiêng liêng.” Ông cũng nhấn mạnh cam kết sẽ rút ra bài học để xử lý các công việc sau này một cách cẩn trọng hơn, phù hợp hơn với truyền thống và tâm linh của người dân địa phương.