NGHỊCH CẢNH SẠT LỞ ĐẨY LÊN CHIẾC BẾP DÃ CHIẾN CỨU TRỢ NGƯỜI DÂN TRƯỜNG CHỐN Ở QUẢNG NGÃI

CẢ LÀNG DỜI RA KHỎI CHÂN NÚI: NGUY CƠ SẠT LỞ GẤP TẮC ĐẢO NGƯỜI DÂN

Hai ngày qua, từ ngày 27 đến 28 tháng 10, hơn 80 hộ dân với hơn 260 người sinh sống tại tổ Đèo Lâm, thôn Làng Teng, xã Ba Động, tỉnh Quảng Ngãi đã phải rời bỏ nhà cửa để di chuyển đến các điểm tránh trú an toàn. Khu vực này nằm ngay dưới chân núi Gò Ui, nơi xuất hiện nhiều khối đá lớn có nguy cơ lăn xuống, gây nguy hiểm tính mạng và tài sản của cư dân.

Trong bối cảnh mưa lớn kéo dài và liên tục gây ra các hiện tượng sạt lở, tiếng rền từ vách núi khiến người dân hết sức lo ngại. Chị Phạm Thị Ăn, một cư dân tổ Đèo Lâm, chia sẻ: “Thấy các nơi đất lở, cả nhà bị vùi lấp chết hết cha, mẹ, con… nên mình sợ lắm. Mưa xuống là phải đi ngay, chứ ở nhà sợ, không dám ngủ.”

Nhiều gia đình đã mang theo vật dụng cần thiết như áo quần, gạo để di dời đến các điểm trú tạm. Chị Phạm Thị Thiêu cho biết: “Sợ trời mưa đất, đá lở nên dời ra đây, cán bộ nấu cơm cho ăn, hết mưa, hết sạt lở mới về lại.” Trước tình hình khẩn cấp, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng và tổ chức nấu ăn tập thể ngay tại các điểm tạm trú, gồm Nhà văn hóa xã, trụ sở công an và trường mầm non, nhằm đảm bảo lương thực cho người dân.

Trong căn nhà cộng đồng của Khu bảo tồn văn hóa Làng Teng, sáng sớm, khói bếp nghi ngút bốc lên giữa không khí mưa phùn. Cán bộ xã, hội phụ nữ cùng nhân dân đã nhóm lửa, nấu cơm, luộc rau, kho cá để chia sẻ cho các hộ dân đang tạm trú tại đây. Ông Nguyễn Văn Sinh, Chủ tịch UBND xã Ba Động, động viên: “Bà con cứ yên tâm ở lại đây, đừng về nhà khi trời còn mưa. Chính quyền sẽ lo cơm nước và khi nào đảm bảo an toàn mới cho bà con trở về.”

Chính quyền xã đã tổ chức di dời toàn bộ 83 hộ dân từ chiều 27.10 xuống các điểm an toàn như Nhà văn hóa xã, trụ sở cũ của công an và trường mầm non. Các hộ được hướng dẫn chuẩn bị vật dụng và lương thực nhằm đảm bảo sinh hoạt trong thời gian tạm trú. Các lực lượng công an, dân quân trực chiến ngày đêm tại các khu vực dễ sạt lở để bảo vệ tài sản và hỗ trợ người dân khi cần thiết.

Ông Hồ Văn Gam, một người dân tổ Đèo Lâm, cho biết: “Cán bộ bảo chưa cho về, mưa còn nhiều lắm, ở lại đây an toàn hơn. Chưa hết mưa chúng tôi không dám về nhà.”

Tại khu vực núi Gò Ui, các khối đá lớn vẫn đứng lặng lẽ dưới mưa và sương mù, khiến mọi người không khỏi lo ngại về nguy cơ xảy ra sạt lở bất cứ lúc nào. Trước tình hình này, chính quyền địa phương đã cảnh báo nhiều lần, nhưng do mưa lớn kéo dài liên tục trong thời gian qua, tình hình vẫn đang rất nguy hiểm.

Không chỉ riêng Ba Động, trong ngày 27.10, toàn tỉnh Quảng Ngãi đã di dời hơn 180 hộ dân với gần 500 người ở những khu vực có nguy cơ cao sạt lở và lũ quét. Các địa phương như Đăk Plô, Tây Trà Bồng, Sơn Tây Thượng, Ba Vinh đều đã tổ chức sơ tán các hộ dân này đến các điểm tạm trú an toàn, đảm bảo có lương thực, nước sạch và nhu yếu phẩm cần thiết.

Trong đêm, những nỗ lực của chính quyền và người dân vẫn tiếp tục nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra, đồng thời giữ vững niềm tin rằng, dù còn nhiều thử thách, các cư dân vùng sạt lở vẫn có thể vượt qua nhờ sự hỗ trợ từ cộng đồng và chính quyền địa phương.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *