NGỌC THÀNH TÂM ĐƯỢC THƯỞNG MUỘN VÌ BIẾN CHỨNG SAU SINH, NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU ĐÓ LÀ NGHỆ SĨ LÊ HIỀN HẠNH!

NGƯỜI PHỤ NỮ KHUYẾT TẬT VƯỢT QUA NGHỊCH CẢNH VỚI NIỀM ĐAM MÊ DIỄN XUẤT ĐÃ RA ĐIỞ TUỔI 37

Lê Hiền Hạnh, nữ diễn viên trẻ tuổi nổi bật qua vai diễn trong bộ phim Đảo của dân ngụ cư, vừa qua đời ở tuổi 37 trong sự tiếc thương của nhiều người. Thông tin này được nghệ sĩ Hồng Ánh chia sẻ vào sáng ngày 2.8, sau khi chồng của Hạnh báo tin về sự ra đi đột ngột của cô. Theo lời kể của Hồng Ánh, chỉ gần một giờ sau khi sinh con, Lê Hiền Hạnh gặp phải cơn co giật dữ dội, có dấu hiệu ngưng thở và nhanh chóng được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, cô đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu rồi ra đi mãi mãi.

Lê Hiền Hạnh sinh năm 1988 tại Đà Nẵng, chịu ảnh hưởng của một tai nạn khi mới 3 tuổi khiến hai chân cô bị liệt. Dù vậy, cô vẫn giữ vững niềm đam mê và nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Với vóc dáng nhỏ bé nhưng tràn đầy năng lượng, cô đã gây ấn tượng mạnh mẽ trong lòng khán giả khi đảm nhận vai thay thế cho nhân vật nữ chính Chu (Ngọc Thanh Tâm đóng) trong phim Đảo của dân ngụ cư do đạo diễn Hồng Ánh chỉ đạo.

Hồng Ánh kể lại rằng, thời điểm đó, Lê Hiền Hạnh được giới thiệu từ đội tuyển thể thao dành cho người khuyết tật ở Đà Nẵng. Cô để lại ấn tượng đặc biệt trong lòng nữ đạo diễn bởi hình ảnh một cô gái ngồi trên xe lăn, đôi chân không lành lặn vì tai nạn, nhưng ánh mắt rạng ngời và giọng nói tràn đầy sức sống. Chính nghị lực vượt khó của Hạnh đã giúp cô trở thành một vận động viên, mẹ đơn thân, luôn đứng dậy bằng chính ý chí và tinh thần chiến đấu không bỏ cuộc.

Trong lời tâm sự xúc động, Hồng Ánh chia sẻ về những kỷ niệm đẹp khi còn làm việc chung với Lê Hiền Hạnh: “Trên phim trường, em không chỉ là diễn viên đóng thế mà còn là nguồn năng lượng tích cực cho cả ê kíp. Thời gian đó, tôi luôn thấy em cười tươi, gương mặt rạng rỡ vì đang yêu. Tôi nhớ mãi hình ảnh một chàng trai luôn lặng lẽ đợi em ở phim trường, bồng bế đưa đón em mỗi ngày. Không khoa trương, không ồn ào, chỉ đơn giản là yêu thương và trân trọng. Và rồi, tôi thấy em hạnh phúc làm cô dâu, có tổ ấm, có một bé gái sắp chào đời. Nhưng rồi… sáng nay, em rời xa cõi đời ngay sau khi con gái chào đời không lâu. Tôi đau đớn, bàng hoàng, không tin nổi.”

Sự ra đi đột ngột của Lê Hiền Hạnh khiến những người thân yêu và đồng nghiệp cảm thấy tiếc thương vô hạn. Hồng Ánh gửi lời nhắn nhủ rằng, dù cô đã ra đi, nhưng hình ảnh và nguồn năng lượng tích cực của Hạnh vẫn mãi sống trong ký ức của những người từng gặp gỡ. Diễn viên Cây táo nở hoa bày tỏ sự biết ơn về cuộc đời rực rỡ của cô gái nhỏ bé nhưng phi thường này, người đã vượt qua khó khăn để sống trọn vẹn với đam mê và nghị lực không ngừng nghỉ.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *