NGÔI TRƯỜNG CỔ ĐIỂN GIỮA THÀNH PHỐ: CHUYỆN HỒN THƠ VÀ CÂU CHUYỆN THỜI GIAN

TRUNG VƯƠNG: NGÔI TRƯỜNG CỔ KÍNH GIỮ GÌN VĂN HÓA SÀI GÒN

Trong lòng thành phố sôi động, Trưng Vương vẫn giữ trọn vẻ đẹp cổ điển và nét thơ mộng đã trở thành biểu tượng của quá khứ lãng mạn. Những câu hát về con đường xưa, những ký ức thướt tha của các thế hệ học trò vẫn còn ngân vang trong tâm trí người Sài Gòn xưa và nay.

NGÔI TRƯỜNG ĐÌNH ĐÁM VỚI CHÂT NGHỆ THUẬT KIẾN TRÚC PHÁP

Ít ai biết rằng, trước khi trở thành ngôi trường THPT, Trưng Vương từng là Quân y viện Coste của quân đội Pháp. Sau đổi thay, kiến trúc Pháp cổ kính vẫn được giữ gìn nguyên vẹn, tạo nên vẻ đẹp đặc trưng, nổi bật giữa trung tâm thành phố.

Từ hơn 40 năm nay, trường là nơi hội tụ của những nữ sinh nền nã và khí chất thanh cao. Trước 1979, chỉ dành riêng cho nữ, các “bóng hồng Trưng Vương” nổi tiếng thướt tha, làm say đắm biết bao chàng trai. Sau năm 1975, ngôi trường đón nhận nam sinh, chuyển sang mô hình công lập, song vẫn giữ nguyên vẻ đẹp kiến trúc cùng khuôn viên xanh mướt đặc trưng.

VẺ ĐẸP CỔ ĐIỂN, THƠ MỘNG GÂY NHIỀU CẢM HỨNG

Kiến trúc của trường là sự hòa quyện giữa mái vòm, tường vàng cổ kính, cửa sổ gỗ cao vút, mái ngói đỏ sẫm. Các dãy nhà hình chữ U bao quanh sân trường như một bức tranh thủy mặc hoài cổ, lãng mạn. Trường còn thu hút bởi hàng cây xanh mướt, mùa hè những tán phượng đỏ rực tạo nên cảnh quan như trong phim thanh xuân.

Nhiều thế hệ học sinh đã xem Trưng Vương như một nguồn cảm hứng bất tận, nơi chứa đựng nét đẹp không phai mờ qua từng năm tháng.

NGÔI TRƯỜNG CỦA HỌC SINH NĂNG ĐỘNG, THÀNH TÍCH ỔN ĐỊNH

Điểm chuẩn lớp 10 năm học 2025-2026 của trường dao động từ 21 đến 21,5 điểm, mức khá cao so với mặt bằng chung. Tỷ lệ đổ tốt nghiệp hàng năm luôn duy trì ổn định, chứng tỏ chất lượng đào tạo hàng đầu của nhà trường.

Các học sinh của Trưng Vương không chỉ giỏi mà còn rất năng động. Các hoạt động ngoại khóa, các chương trình phù hợp “vibe” với giới trẻ luôn được tổ chức sáng tạo. Thầy cô của trường cũng nổi tiếng thân thiện, gần gũi và có khả năng tạo động lực cho học trò. Những hình ảnh cô hiệu trưởng Trương Thị Bích Thủy trong bộ trang phục giản dị, tự tay nấu cơm gà quê trong ngày hội xuân, đã trở thành biểu tượng của sự chân thành và mến khách.

NƠI TỪNG GÂY NÊN CẢM HỨNG VĂN HỌC VÀ NGHỆ THUẬT

Trong ký ức của nhiều thế hệ, Trưng Vương là nơi yên tĩnh, thơ mộng nhất Sài Gòn. Kiến trúc Pháp cổ điển, hàng cây xanh rợp bóng, những sân trường rải nắng cùng tà áo dài trắng thướt tha đã trở thành nguồn cảm hứng cho vô số sáng tác văn chương, hội họa, âm nhạc.

Trong suốt nhiều thập kỷ, nét đẹp đó vẫn còn nguyên vẹn. Những tà áo dài, những hàng cây, những mái vòm cổ kính, tất cả như đang kể câu chuyện về một thời thanh xuân dịu dàng, nhẹ nhàng.

TẤM HÌNH TRUYỀN KỈ CỦA CẢ THÀNH PHỐ

Bên cạnh kiến trúc ấn tượng, trường còn tự hào sở hữu view “triệu đô” hướng thẳng về Thảo Cầm Viên – biểu tượng đặc trưng của quận 1. Nhiều học sinh đã từng chứng kiến cả những “người bạn hàng xóm” sang chơi hoặc thỏa thích hóng gió, thư giãn sau những giờ học căng thẳng.

Dù đã trải qua nhiều đổi thay, Trưng Vương vẫn còn là biểu tượng của đẹp cổ điển, của những ký ức dịu dàng của tuổi học trò. Chất thanh xuân, mơ mộng siêu thực vẫn còn in đậm trong từng con đường, từng mái vòm của ngôi trường – như những giai điệu cũ ngân vang trong lòng người Sài Gòn.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *