KHÔNG KỊP NHÌN CON LẦN CUỐI
LŨ QUÉT VÀ SẠT LỞ XÂY NÊN NỖI ĐAU CHỒNG CHỒNG Ở ĐIỆN BIÊN
Vào rạng sáng ngày 1.8, mưa lớn kéo dài gây ra lũ quét và sạt lở đất trên diện rộng ở tỉnh Điện Biên, khiến nhiều người dân lâm vào cảnh thương tâm. Bản Tìa Mùng (xã Tìa Dình) là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Chỉ trong chốc lát, 8 ngôi nhà biến thành đống đổ nát, một người đã thiệt mạng và ba người bị thương nặng.
Chỉ mất khoảng 20 km từ quốc lộ 12 để đến bản Tìa Mùng, nhưng do sạt lở nghiêm trọng, con đường trở thành thử thách lớn, khiến hành trình vào trong hơn hai giờ đồng hồ. Những hình ảnh tan hoang, ngổn ngang bùn đất, nhà cửa đổ sập đã in đậm trong tâm trí những người chứng kiến.
Anh Giàng A Hồng (23 tuổi), trú tại bản Tìa Mùng, nghẹn ngào kể lại khoảnh khắc mất con: “Khoảng 6 giờ sáng 1.8, tôi còn chuẩn bị đi làm thì nhận được tin báo: ‘Lũ quét sập nhà rồi, con trai của tôi cũng mất tích.’ Không kịp trở lại, tôi vội vàng vượt qua quãng đường hơn 600 km từ Hải Phòng để chạy về tìm con.” Khi đến nơi, anh không thể gặp mặt lần cuối đứa trẻ đã mất, cảnh tượng đổ nát và thi thể con trai đang được người thân làm lễ đã làm anh ngã quỵ.
Anh giàng Hồng chia sẻ về hoàn cảnh gia đình: “Năm 2020, vợ tôi bỏ đi Hưng Yên, để lại tôi và đứa con trai mới 2 tuổi. Tôi rời quê để đi làm xa, mong xây dựng cuộc sống mới, nhưng cú sốc lớn nhất là hôm nay mất con, mất tất cả.” Anh còn chia sẻ về ước mơ nhỏ còn dang dở của đứa trẻ: “Con rất thích chiếc xe đạp ba bánh, lần nào gọi về cũng hỏi bố, nhưng tất cả đã mãi mãi trôi qua.”
Anh Hồng mong muốn chính quyền sớm vào cuộc khảo sát, hỗ trợ di dời và xây dựng lại nơi định cư mới, hy vọng có thể ổn định cuộc sống trong thời gian tới.
Tại xã Tìa Dình, thiệt hại do mưa lũ để lại hậu quả nặng nề: ba người chết, sáu người bị thương, 175 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó có 17 nhà bị sập hoàn toàn và 38 nhà sạt lở đất đá. Không ít hộ dân đã phải di dời khẩn cấp hoặc sống trong tình cảnh sống chung trong sự rình rập của thiên tai. Những bản bị ảnh hưởng nhiều nhất gồm Tìa Mùng, Huổi Va A, Huổi Va B, Bản Chua Ta 1 và Chua Ta 2.
Ông Nguyễn Đức Đô, Phó chủ tịch UBND xã Tìa Dình, xác nhận: “Tại bản Tìa Mùng, đã ghi nhận một người chết, ba người bị thương, và tám ngôi nhà sập hoàn toàn. Hiện tại, chính quyền đã di chuyển người dân tới nơi an toàn, nhưng vẫn còn nhiều hộ bị ảnh hưởng nặng cần phải có giải pháp lâu dài để đảm bảo cuộc sống mới.”
Ngay từ hôm nay, xã đang tập trung các biện pháp sơ tán và hỗ trợ để đảm bảo an toàn cho người dân, đồng thời kiến nghị cấp trên xem xét việc di dời các hộ nguy cơ cao đến nơi ở mới phù hợp hơn trong tương lai.
Mưa lũ ở Điện Biên không chỉ còn là ký ức về thiên tai, mà còn là nỗi đau còn đọng mãi trong lòng những gia đình mất mát, những đứa trẻ chưa kịp thực hiện ước mơ đầu đời đã bị xóa nhòa trong cơn thịnh nộ của tự nhiên.