NGƯỜI CHẾT CÁCH ĐÂY 5 NĂM BỖNG VỀ SÓNG PHẢI VÀO SỰ THẬT ĐANG CHỜ ĐỢI ĐƯỢC PHƠI BÀY

Người “chết” bỗng dưng trở về và hé lộ bí mật về vụ lừa đảo bảo hiểm tinh vi

Ngày 17/12/2025, tại phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa, Công an đã tiếp nhận thông tin từ UBND phường về một người phụ nữ tự xưng là Nguyễn Thị Thu, sinh năm 1984, trú tại khu phố 3, phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn (nay là Tổ dân phố 3 Phú Sơn, phường Quang Trung). Người phụ nữ này đề nghị xóa khai tử của chính mình, trong khi trùng hợp, trước đó, một người cùng tên và cùng thông tin gia đình cũng đã được khai tử từ 5 năm trước.

Sau khi xác minh, lực lượng công an phát hiện tráo đổi trong hồ sơ khai tử. Nguyễn Thị Thu thực chất là người đã giả chết từ năm 2020, sau đó sống ẩn danh suốt gần 5 năm. Công an đã chuyển vụ việc đến cơ quan điều tra chuyên nghiệp để làm rõ các tình tiết.

KỊCH BẢN GIẢ CHẾT TINH VI VÀ LẬP LUẬN KÌ LƯỢNG

Theo điều tra, Nguyễn Thị Thu ly hôn vào năm 2017, sinh sống cùng mẹ đẻ tại tổ dân phố 3 Phú Sơn. Trong thời gian này, Thu tham gia mua 4 gói bảo hiểm nhân thọ của Prudential và Phú Hưng qua các công ty bảo hiểm. Năm 2020, phát hiện bị ung thư, lại mâu thuẫn với mẹ, Thu nảy sinh ý định giả chết để trục lợi bảo hiểm.

Bà Trần Thị Thập, mẹ Thu, kể lại quá trình thỏa thuận cùng con gái: Ban đầu bà không đồng ý, nhưng sau đó bị thuyết phục. Hai mẹ con cùng nhau lên kế hoạch. Vào sáng ngày 7/6/2020, Thu dùng thuốc ngủ rồi giả ngã trong nhà tắm để dẫn đến đột tử. Để che giấu, họ thuê một thầy cúng ở xã Hoạt Giang, đã chết năm 2022, giúp làm lễ mai táng giả.

Sau đó, Thu tỉnh dậy trong đêm và lẩn trốn đến tỉnh Đồng Nai sinh sống. Chính quyền địa phương và người thân không ai hay biết chuyện giả chết của Thu. Ngày 8/6/2020, bà Thập làm thủ tục khai tử Thu tại UBND phường Phú Sơn, và qua các giấy tờ hợp lệ, bảo hiểm đã thanh toán tổng cộng hơn 1,3 tỷ đồng cho mẹ con Thu.

THỦ ĐOẠN TINH VI VÀ PHÁT HIỆN KỊCH BẢN DỐI TRÁ

Trong quá trình điều tra, cảnh sát thu giữ các giấy tờ: xác nhận thanh toán bảo hiểm của Prudential và Phú Hưng, với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng. Số tiền này sau đó được bà Thập chuyển qua em gái của Thu để đầu tư bất động sản và công nghệ trí tuệ nhân tạo.

Tuy nhiên, vụ việc chỉ vỡ lở sau khi Nguyễn Thị Thu quay trở về địa phương vào cuối năm 2025, làm đơn xin xóa khai tử để minh oan. Thu khai với cảnh sát rằng, do bệnh tật, cô từng nghĩ đến việc tự tử, nhưng muốn báo hiếu cho mẹ, nên đã giả chết để trục lợi bảo hiểm và sau đó bỏ đi xa để bắt đầu cuộc sống mới.

CƠ QUAN CÔNG AN KHÁM PHÁ VỤ VIỆC ĐẦY MÙI MÀU GIAN LẬN

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án “Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm” và tạm giữ hình sự đối với Trần Thị Thập cùng Nguyễn Thị Thu để mở rộng điều tra. Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục làm rõ, nhưng rõ ràng đây là một vụ lừa đảo tinh vi, có tổ chức và tính toán kỹ lưỡng.

Khuyến cáo của cơ quan công an về hành vi trục lợi qua các hình thức gian lận bảo hiểm là lời nhắc nhở nghiêm túc tới cộng đồng: Không vì lợi nhuận trước mắt mà đánh đổi danh dự, nhân phẩm, tự do. Những hành vi gian lận như vậy không chỉ gây thiệt hại cho doanh nghiệp bảo hiểm mà còn làm giảm giá trị của dịch vụ bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.

Người dân cần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, hiểu rõ rằng hành vi gian lận sẽ sớm bị phát hiện và bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Sự thật sẽ luôn rõ ràng và công lý sẽ không bao giờ bị khuất phục.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *