Người “Chết” Bỗng Dưng Trở Về: Kế Hoạch Bị Phanh Phui Sau 5 Năm Giả Tử Lấy Tiền Bảo Hiểm
Ngày 17/12/2025, Công an phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận thông tin từ UBND phường về việc có một người phụ nữ tự xưng Nguyễn Thị Thu, sinh năm 1984, trú tại khu phố 3, phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn, đến yêu cầu xóa khai tử. Đáng chú ý, trong cùng thời điểm năm 2020, một người cùng tên, cùng bố mẹ và thông tin cá nhân đã được chính quyền địa phương xác nhận đã qua đời.
Sau khi tiếp nhận tin báo, các biện pháp nghiệp vụ nhanh chóng giúp lực lượng công an xác minh danh tính người phụ nữ này. Họ phát hiện đây chính là Nguyễn Thị Thu đã được khai tử vào năm 2020, theo giấy khai tử số 80/TLK-BS cấp ngày 8/6/2020 của UBND phường Phú Sơn trước đó. Trước những dấu hiệu bất thường, Công an tỉnh Thanh Hóa đã chuyển vụ việc sang cơ quan điều tra để làm rõ.
NGƯỜI PHỤ NỮ 41 TUỔI “GIẢ CHẾT” NHIỀU NĂM, NHẬN GẦN 1,3 TỶ ĐỒNG BẢO HIỂM
Trong quá trình điều tra, cơ quan công an đã làm rõ hành trình tinh vi của Nguyễn Thị Thu. Năm 2017, cô ly hôn chồng, về sống cùng mẹ tại tổ dân phố 3. Trong thời gian này, Thu đi làm ăn tại các tỉnh phía Nam và mua 4 gói bảo hiểm nhân thọ của các công ty Prudential và Phú Hưng.
Năm 2020, phát hiện mắc ung thư và thường xuyên cãi vã với mẹ, Thu nảy sinh ý định giả chết để trục lợi. Cô bàn bạc với mẹ là bà Trần Thị Thập để xây dựng kế hoạch “giả chết”. Ban đầu, bà Thập không đồng ý, nhưng sau đó đã bị thuyết phục.
Hai mẹ con lên kế hoạch tỉ mỉ. Sáng ngày 7/6/2020, Thu uống thuốc ngủ, vào nhà tắm cố gắng giả ngã và đột tử. Để lễ tang diễn ra suôn sẻ, họ thuê một người thầy cúng ở xã Hoạt Giang để làm lễ mai táng giả (người này đã qua đời năm 2022). Sau đó, họ thông báo với chính quyền và họ hàng về cái chết của Thu để tổ chức tang lễ. Trong quá trình này, chỉ có Thu, mẹ cô và thầy cúng biết rõ kế hoạch.
Chỉ sau một đêm,Thu tỉnh dậy và trốn khỏi nhà thầy cúng, sau đó sang tỉnh Đồng Nai để sinh sống. Các thủ tục khai tử đã hoàn tất, bà Thập đến UBND phường làm hồ sơ và được cấp trích lục khai tử. Tiếp theo, bà liên hệ với các công ty bảo hiểm để nhận tiền bồi thường. Tại nơi ở của bà Thập, cơ quan điều tra thu giữ các giấy tờ xác nhận thanh toán bảo hiểm, tổng cộng gần 1,3 tỷ đồng.
Kịch bản “Giả Chết” Bị Phanh Phui
Sau 5 năm sống ẩn danh, cuối năm 2025, Thu quay trở về địa phương và làm đơn xin xóa khai tử. Khi làm việc tại cơ quan điều tra, cô khai rằng: Do bệnh tật, cô từng nghĩ đến việc tự tử, nhưng không muốn để mẹ buồn nên đã giả chết để lấy tiền bảo hiểm. Sau đó, cô bỏ đi xa, bắt đầu một cuộc sống mới.
Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án gian lận trong kinh doanh bảo hiểm, bắt giữ Nguyễn Thị Thu và bà Thập để làm rõ hành vi phạm pháp. Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra, nhưng đã để lại bài học sâu sắc cho cộng đồng về phi vụ lừa đảo tinh vi này.
Khuyến cáo của cơ quan công an là người dân cần nâng cao ý thức pháp luật, tránh vì lợi ích trước mắt mà gây tổn hại danh dự, nhân phẩm và tự do. Hành vi gian lận bảo hiểm gây thiệt hại không chỉ cho doanh nghiệp mà còn làm giảm giá trị nhân văn của dịch vụ. Tiền bạc từ những hành động trái pháp luật sớm muộn cũng sẽ bị phơi bày và phải gánh chịu hậu quả nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.