NGHI VỌC KHỐNG CHẾ, CƯỚP NHẪN VÀNG GIẢI TÁN TẠI CÀ MAU
Vụ việc gây xôn xao tại Cà Mau đang được Công an xã Cái Nước khẩn trương xác minh và điều tra. Theo thông tin từ PV Thanh Niên, một người đàn ông đang đi tập thể dục đã bị kẻ lạ mặt khống chế, cướp tài sản ngay trên tuyến đường vắng vẻ sáng sớm.
Theo ghi nhận ban đầu, khoảng 4 giờ sáng ngày 23.2, ông L.C, 65 tuổi, ngụ ấp 3, xã Cái Nước, đang chạy bộ trên tuyến đường 19.5 thì đến giữa cầu Đền Thờ Bác Hồ thì bất ngờ bị một người đàn ông lạ mặt tiếp cận. Người này dùng dao uy hiếp và lấy đi chiếc nhẫn vàng 24K, trọng lượng 1 lượng của ông C. Khi xảy ra vụ việc, ông C không hề phản kháng hay truy hô mà chủ động tháo nhẫn khỏi tay để đưa cho tên cướp, sợ bị thương.
Ông C cho biết trong quá trình giằng co, ông lo sợ sẽ bị thương nên đã giúp tên cướp tháo nhẫn. Sau đó, tên này chạy bộ theo hướng cầu Lương Thực. Không có ai chứng kiến trực tiếp vụ việc, khiến công tác truy xét gặp khó khăn ban đầu.
Ngay sau sự việc, ông C đã gọi điện báo cho con gái, người này nhanh chóng liên hệ cơ quan công an. Công an xã Cái Nước đã bắt đầu làm việc với nạn nhân và thân nhân để lấy mô tả đặc điểm của nghi phạm, đồng thời trích xuất camera từ các tuyến đường xung quanh nhằm truy tìm thủ phạm cũng như vật chứng liên quan.
Trong buổi làm việc, ông C mô tả tên cướp là người đàn ông cao khoảng trung bình, thân hình gầy, mặc quần áo tối màu và đeo khẩu trang. Các hình ảnh camera cho thấy nghi phạm di chuyển nhanh qua nhiều tuyến đường, gây khó khăn trong việc xác định danh tính.
Đại diện Công an xã Cái Nước cho biết đang tập trung xác minh và truy bắt thủ phạm để làm rõ vụ việc. Hiện tại, vụ cướp nhẫn vàng xảy ra trong lúc người đàn ông chỉ đi tập thể dục bình thường mà không dự đoán được mình sẽ trở thành nạn nhân của vụ cướp có chủ đích này. Công an xã tiếp tục phối hợp các đơn vị chức năng để nhanh chóng xác định danh tính và bắt giữ đối tượng.