NGƯỜI DÂN PHẢI ĐÁNH CƯỢC MẠNG SỐNG ĐỂ TRỐN CHẠY TRONG ĐỊA NGỤC TRẦN GIAN, MONG ĐƯỢC VỀ QUÊ HƯƠNG

CUỘC THÁO CHẠY NGHẸT THỞ GIỮA BIẾN ĐỘNG VÀ NGHỊCH CẢNH

Trong bối cảnh khu vực biên giới Thái Lan và Campuchia xảy ra giao tranh, hàng chục công dân Việt Nam đã dũng cảm vùng lên để thoát khỏi những cơ sở lừa đảo trực tuyến vốn được ví như địa ngục trần gian. Cuộc tháo chạy diễn ra trong điều kiện hỗn loạn, để lại nhiều nỗi đau đậm đặc và niềm hy vọng trở về quê hương.

V.T.N (21 tuổi, TP.HCM), bị nhóm lạ đánh thuốc mê rồi bán sang Campuchia tháng 8.2025, kể lại: do xung đột tại khu vực biên giới, công ty lừa đảo buộc phải di chuyển, nhưng nhân cơ hội, N. cùng nhóm bạn đã vùng dậy, chống cự lúc cảnh sát Campuchia lơ là rồi tìm cách chạy thoát. “Trên đường di chuyển, lúc những người canh gác bất cẩn, tụi em đã nhảy ra khỏi xe và chạy thật nhanh cho đến khi gặp cảnh sát Campuchia, rồi chạy đến cầu cứu,” N. chia sẻ.

Cũng trong hành trình trốn thoát, chị B.T.T (24 tuổi, TP.HCM) cùng người bạn thân Đ.C.T (23 tuổi, Lâm Đồng) may mắn được lực lượng chức năng giúp thoát khỏi các tay buôn người khi đang trên đường di chuyển tháng 10.2025. Còn chị M.T.T (30 tuổi, Thái Nguyên), sau 3 tháng bị giam giữ, tra tấn trong công ty, đã may mắn trốn thoát vào đêm 20.11 bằng cách chạy trốn qua một khu rừng rậm rồi nhờ người đàn ông tại một cây xăng báo cảnh sát. Sau đó, vợ chồng chị được đưa về Siêm Riệp, rồi bàn giao về Việt Nam ngày 17.12.

SỰ HỢP TÁC TỪ NHIỀU LỰC LƯỢNG

Hành trình hồi hương của các nạn nhân là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng hai bên biên giới. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang, Bộ đội biên phòng, Công an Việt Nam phối hợp với Cảnh sát Campuchia đã nhanh chóng hỗ trợ các nạn nhân qua các trung tâm xác minh nhân thân tại Siêm Riệp. Từ những nơi này, họ được đưa đến Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, nơi diễn ra nghi lễ bàn giao trang trọng ngày 17.12.

Tại biên giới, các công dân Việt Nam đã không giấu nổi niềm xúc động, nhiều người rưng rưng nước mắt khi thấy quê hương phía trước. Các chiến sĩ bộ đội biên phòng, cùng các lực lượng khác, đã hỗ trợ lấy lời khai, cấp phát cơm, cùng các vật phẩm cần thiết để họ ổn định tâm lý và chuẩn bị về nhà.

NIỀM HẠNH PHÚC VÀ TIẾNG CẢNH BÁO TỪ NẠN NHÂN

Tại lễ bàn giao, bà N.H.T (53 tuổi, Gia Lai), mẹ của N.M.K, sinh viên năm hai, không kìm nổi xúc động khi nhìn thấy con trai lành lặn trở về. “Khi nghe con nói bị bán sang Campuchia, tôi như nghẹt thở. Nhưng hôm nay, tôi thật sự mừng khi thấy con an toàn,” bà chia sẻ.

V.T.N cũng như nhiều người khác, dù còn vết sẹo trên tay, niềm vui trở về quê hương đã lấn át tất cả. “Tôi chỉ mong sớm trở về nhà, và khuyên mọi người cảnh giác, đừng tin vào những lời hứa hẹn qua mạng mà thiếu kiểm chứng,” N. nhấn mạnh.

Anh V.V.S, một nạn nhân khác, cảnh báo về những hệ lụy của các mồi chài online: “Không có ‘miền đất hứa’ nào cho những lao động không có bằng cấp với lương cao. Những tin nhắn hấp dẫn trên mạng chỉ là chiếc bẫy của hệ thống buôn người, nơi con người bị tước đoạt tự do, nhân phẩm, thậm chí tính mạng nếu không làm theo yêu cầu.”

Theo thống kê, từ đầu năm 2025, Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư đã tiếp nhận 3 lần, tổng cộng 213 công dân Việt Nam được phía Campuchia trao trả. Thiếu tá Nguyễn Đức Hưng, Đồn trưởng, cho biết đơn vị đã phối hợp để đảm bảo an toàn trật tự, thực hiện tuần tra kiểm soát chặt chẽ, đồng thời tổ chức tuyên truyền nâng cao ý thức phòng ngừa xuất nhập cảnh trái phép.

Cuộc tháo chạy của những người dân Việt tại các điểm biên giới vừa qua là minh chứng rõ nét cho sức mạnh của lòng quyết tâm và sự hợp tác hiệu quả giữa các cơ quan chức năng hai bên, cũng như lời cảnh tỉnh về mối nguy hiểm của những thủ đoạn lừa đảo qua mạng và những hành trình đẫm nước mắt nhưng chứa đựng niềm tin về một ngày trở về an toàn.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *