NGƯỜI DUY NHẤT SỐNG SÓT KHI MÁY BAY RƠI, NHỮNG GÌ ĐÃ XẢY RA TRONG GIây ĐÓ?

NGƯỜI DƯƠNG SỐNG DUY NHẤT SAU VỤ RƠI MÁY BAY AIR INDIA: BỐI RỐI VỀ NGUYÊN NHÂN VỤ TAI NẠN

Trong một vụ tai nạn hàng không thương tâm khiến hơn 240 người thiệt mạng, ông Ramesh Viswashkumar là người duy nhất thoát khỏi chiếc máy bay của hãng Air India rơi ngày 12.6 tại Ahmedabad, Ấn Độ. Một câu chuyện sinh tồn kỳ diệu, pha lẫn sự may mắn và những bí ẩn chưa có lời giải đáp rõ ràng.

Ông Viswashkumar kể lại phút thoát hiểm nghẹt thở: khi máy bay đột ngột lao vào ký túc xá sau khi cất cánh, ông nhanh chóng tìm cách thoát ra qua cửa thoát hiểm bị vỡ. Ông mô tả cảm giác như bị cuốn trong một cơn mơ dữ dội, và may mắn thoát khỏi đống đổ nát trong gang tấc.

Hình ảnh hiện trường và các giả thuyết về nguyên nhân vụ tai nạn đã được các chuyên gia hàng không và điều tra viên đưa ra, song vẫn chưa có kết luận chính thức. Một số ý kiến cho rằng có thể là lỗi kỹ thuật hoặc tác động của khí hậu, trong khi các giả thiết khác vẫn còn bỏ ngỏ, đòi hỏi thời gian để xác minh rõ ràng.

Bài viết cũng nhấn mạnh rằng, bất chấp những đồn đoán, câu chuyện của ông Viswashkumar là minh chứng cho sự may mắn kỳ diệu trong một thảm kịch lớn. Hiện nay, các nhà điều tra vẫn đang nỗ lực làm rõ nguyên nhân để ngăn chặn những vụ tai nạn tương tự trong tương lai.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *