NGƯỜI MẸ ĐƠN THÂN BẢO VỆ CON TRƯỚC MỌI GIÓ XÉO GIÓ OÀN

MẸ ĐƠN THÂN CHẠY XE CÔNG NGHỆ NUÔI HAI CON NHỎ: HÀNH TRÌNH VƯỢT KHÓ VỮNG VÀ TỎI VƯƠN TƯƠNG LAI

LỊCH SỬ NGHÈO KHÓ VÀ CHIẾC XE MÁY ĐÓN ĐẦY NỖI NHIỀU

Trên con đường nhỏ ở Phường Bình Tân, TP.HCM, chị Nguyễn Thị Thanh Trúc không ngừng chạy xe giao hàng dù trời mưa to gió lớn. Chiếc điện thoại liên tục vang vọng những hướng dẫn và đơn hàng, còn chị thì vất vả vượt qua mọi thử thách để lo cho hai đứa con nhỏ. Hình ảnh người mẹ đơn thân trong bộ quần áo shipper, với đôi tay đã sưng tấy vì nắng gió, luôn mang trong mình một nghị lực phi thường.

Chị kể về quá khứ đầy đau thương khi mất chồng vì dịch COVID-19 cách đây năm năm. Đó là thời điểm chị mang thai hai tháng, một mình sinh con trong gian khó. “Lúc anh ấy mất, chị mang bầu 2 tháng…” – lời tâm sự nghẹn ngào của chị đã phản ánh rõ nỗi mất mát lớn lao của người phụ nữ này. Dù cuộc sống còn nhiều bấp bênh, chị vẫn cố gắng không ngừng để tạo dựng tương lai cho các con.

Công việc giao hàng linh hoạt giúp chị tranh thủ chăm sóc hai bé, từ sáng sớm đến tận khuya. Chị kể: “Mỗi ngày bắt đầu từ 7 rưỡi sáng, làm đến 11 rưỡi trưa rồi về đón bé lớn, chiều lại đi tiếp đón bé nhỏ. Có hôm mưa lạnh, hai đứa nhỏ cứ giục mẹ tắt ứng dụng về, nhưng thực ra mẹ vẫn chạy tới tận khuya.” Dù vất vả, tình yêu dành cho các con luôn là động lực lớn nhất giúp chị vượt qua mọi thử thách.

HẠNH PHÚC GIẢI THÓAT TỪ KHÓ KHĂN

Trong căn phòng nhỏ trọ, ba mẹ con quây quần bên nhau, sống trong những ngày tháng gian nan nhưng đầy ấm áp yêu thương. Chị chia sẻ về những khi đón các con muộn, thấy bé trai khóc thút thít: “Thấy con khóc, thương lắm, nhưng nghĩ đến tương lai, tôi cố gắng chịu đựng để các con có một cuộc sống tốt hơn. Ráng học giỏi để sau này không phải cực khổ như mẹ.”

Chị luôn dành những định hướng tích cực cho các con, mong muốn chúng trở thành người có cuộc sống ổn định, không phải chịu đựng những cực nhọc của mẹ. “Tôi muốn các con làm việc ở văn phòng, có máy tính, không còn chạy nắng như mẹ,” chị bày tỏ.

Dù phải vất vả mưu sinh, chị vẫn cố gắng dành thời gian để các con cảm nhận được tình cảm mẹ con thiêng liêng. Những ngày hè, dù mệt mỏi vì công việc, chị vẫn dẫn các bé đi giao hàng, nghe các con gọi “mẹ ơi, con cho mẹ cái này nè,” rồi đọc những lời yêu thương trong những lá thư nhỏ của các bé, làm dịu đi bao mệt nhọc.

CON LÀ NGUỒN ĐỘNG LỰC KHÔNG BAO GIỜ CƯỜI

Chị tự hào gọi các con là “kim cương, vàng ngọc của mẹ,” vì chính các bé là động lực lớn nhất trong hành trình vượt qua nghịch cảnh. Mỗi ngày, chị đều cố gắng làm tất cả để giữ cho các con khoẻ mạnh, hạnh phúc, tin tưởng vào một tương lai tươi sáng hơn.

Trong chính những khó khăn ấy, người mẹ này vẫn luôn tin rằng: “Có con bên cạnh là có tất cả.” Và hành trình của chị là minh chứng rõ ràng cho sức mạnh của tình mẹ, là tấm gương về nghị lực vượt qua nghịch cảnh để hướng tới tương lai tốt đẹp cho con cái.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *