TÀI XẾ NGHĨA CẢM CỨU TRẺ NHỎ BỊ ĐUỔI TRÊN QUỐC LỘ: HÀNH ĐỘNG DŨNG CẢM GHI DẤU ẤN
Hôm nay, 5.4, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh một nam tài xế lao ra khỏi cabin để cứu một bé gái khoảng 2 tuổi bị bỏ lỡ trong lúc băng ngang quốc lộ 1 tại Huế. Hành động dũng cảm của người lái xe này nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt thích và bình luận tích cực từ cộng đồng.
Anh Lý Văn Tố, 31 tuổi, trú tại phường Thanh Khê, Đà Nẵng, là người đã hành động nghĩa hiệp ấy. Sự việc xảy ra vào ngày 4.4 trên tuyến quốc lộ 1, thuộc địa phận xã Phú Lộc, Huế. Theo anh Tố, khi lái xe ở tốc độ khoảng 80-90 km/giờ, từ xa anh phát hiện một bé gái chạy thẳng ra đường. “Tôi thấy cháu bé chạy thẳng qua luôn, đứng từ góc đó phi ra. Không ngờ một đứa trẻ nhỏ như vậy lại có thể chạy sang tận phía bên kia đường giữa lúc xe cộ đang chạy rất nhanh. Phản xạ lúc đó của tôi là phải dừng xe bằng mọi giá”, anh kể lại.
Ngay lập tức, khi phía sau không có xe, anh Tố phanh gấp, bật đèn tín hiệu rồi nhanh chóng lao khỏi cabin để dìu cháu bé vào lề an toàn. Trong lúc đó, do phản xạ nhanh và tình huống khẩn cấp, anh trật khớp chân nhưng vẫn cố gắng đưa cháu bé vào khu vực an toàn, sau đó giao cho người thân của bé. Cháu nhỏ vẫn bình tĩnh, không khóc lóc hay hoảng sợ trong giây phút nguy hiểm đó.
Gia đình bé gái hiện làm việc tại TP.HCM, cháu ở cùng chị gái, và trong phút lơ là, bé đã tự mở cửa chạy ra quốc lộ. Sau khi sự việc xảy ra, cha mẹ cháu đã liên lạc cảm ơn anh Tố và hỏi thăm tình hình. Anh chia sẻ: “Gia đình cháu bé còn lo lắng về việc tôi có thể bị xử phạt vì dừng xe giữa đường, nhưng tôi đã giải thích, hành động của tôi là cứu người, chắc chắn không phạm luật. Các cán bộ công an địa phương cũng đều đồng tình và khuyến khích tôi yên tâm.”
Anh Tố, có một con trai 3 tuổi, cho biết, sau khi cứu cháu bé và trở về nhà, anh bắt đầu cảm thấy đau chân do cú nhảy. Anh cũng bày tỏ về việc đăng tải đoạn clip lên mạng xã hội: “Tôi cắt lại phần video để lưu giữ kỷ niệm và để phòng khi cơ quan chức năng cần làm rõ. Trong nghề này, chúng tôi không dư giả về tài chính, nhưng cứu người luôn là ưu tiên hàng đầu.”
Với 14 năm kinh nghiệm lái xe đường dài, đã nhiều lần giúp đỡ người gặp nạn, đây là lần đầu tiên anh đối mặt với tình huống cứu trẻ nhỏ bị lạc trên quốc lộ. Hành động của anh Tố không chỉ nhận được sự trân trọng của cộng đồng mà còn được các cơ quan chức năng ghi nhận. Một cán bộ CSGT thuộc Trạm CSGT Phú Lộc xác nhận đã liên hệ và biểu dương tinh thần của anh, khẳng định hành động của anh là đúng đắn và đáng trân trọng trong tình huống khẩn cấp vì tính mạng con người. Cấp trên của anh cũng gửi lời khích lệ, mong anh yên tâm công tác và tiếp tục phát huy những ý nghĩa cao đẹp của hành động nghĩa hiệp.