LÊ PHÁT – NIỀM TỰ HÀO MANG CẢNH HƯỞNG TỪ ƯỚC MƠ ĐẾN THÀNH CÔNG TRÊN SÂN CỎ Quá trình từ cậu bé viết ước mơ khoác áo đội tuyển quốc gia đến tuyển thủ U23 Việt Nam tự tin thể hiện bản thân tại đấu trường châu lục đã chứng minh rằng đam mê và nghị lực có thể biến giấc mơ thành hiện thực. Trong cuộc trò chuyện trước dịp Tết Nguyên đán, Lê Phát chia sẻ cảm xúc về những khoảnh khắc tự hào khi hát Quốc ca, những giọt nước mắt cuối cùng của tuổi trẻ xa nhà, sự hy sinh của người mẹ và những mục tiêu lớn trong năm 2026.
PHỎNG VẤN VỀ HÀNH TRÌNH VÀ NỖI ĐAU CỦA LÊ PHÁT
Sau gần một tháng trở về từ vòng chung kết U23 châu Á, Lê Phát bày tỏ niềm tự hào về những gì đội tuyển đã đạt được. Em cảm thấy đặc biệt xúc động khi khoác chiếc áo có lá cờ Tổ quốc và hát Quốc ca. Đối với cầu thủ trẻ này, mỗi khoảnh khắc ra sân đều là một niềm tự hào lớn lao, đặc biệt là lần đầu tiên ghi bàn và đóng góp vào thành tích của đội.
Dù còn trẻ và là em út của đội, Lê Phát nhận định giải đấu vừa qua là bước đệm quan trọng giúp em trưởng thành hơn. Em chia sẻ: “Em rất vui vì mình đã có một bàn thắng và góp phần vào thành công của đội. Nhưng em hiểu mình còn nhiều điều cần cải thiện, đặc biệt là kỹ năng dứt điểm và sự ổn định trong thi đấu. Sau giải, em cảm thấy tự tin hơn khi bước ra sân và luôn cố gắng cống hiến hết mình.”
Về sự hỗ trợ từ các anh trong đội, Lê Phát cho biết các đàn anh luôn quan tâm, động viên, đặc biệt là huấn luyện viên Kim Sang-sik luôn nhắc nhở em phải tự tin trước mỗi trận đấu. Đồng thời, tinh thần đoàn kết của toàn đội qua các hành động nhỏ như chia sẻ tiền thưởng để hỗ trợ các đồng đội chấn thương hay tặng quà cho ban huấn luyện đã khiến em cảm thấy tự hào về tập thể này.
ƯỚC MƠ ĐƯỢC VIẾT TRÊN GIẤY TRỞ THÀNH SỰ THẬT
Trong hành trình sống trong mơ của mình, Lê Phát từng viết ra ước mơ được khoác áo đội tuyển quốc gia trên một tờ giấy khi còn ở PVF. Đến nay, anh cảm thấy đã rất nỗ lực để thực hiện điều đó, nhưng vẫn không cho phép mình thỏa mãn. “Tôi luôn phải cố gắng hơn nữa để tiến xa hơn,” em nhấn mạnh.
Chia sẻ về những ý kiến tiêu cực trên mạng xã hội, Lê Phát cho biết dù có đọc nhưng không quá quan tâm vì em đang tập trung phát triển bản thân. Những thời khắc khó khăn nhất trong hành trình của anh là khi phải xa gia đình từ nhỏ, rồi các chấn thương làm em tủi thân, buồn lòng. Tuy nhiên, sự đồng hành của bố mẹ là nguồn sức mạnh lớn giúp em vượt qua tất cả.
GIA ĐÌNH – ĐỘNG LỰC VÀ NƠI TRÁNH LỚN NHẤT
Trong cuộc trò chuyện, Lê Phát xúc động nhắc về vai trò của gia đình: “Gia đình là điểm tựa lớn nhất của tôi, mẹ đã luôn đồng hành, giúp đỡ và hy sinh vì tôi. Có thời gian mẹ ra ngoài để ở gần tôi hơn, điều đó giúp tôi cảm thấy vững tin hơn. Bố thì luôn nhắc tôi phải cố gắng nhiều hơn, điều đó tiếp thêm sức mạnh cho tôi mỗi ngày.”
Mục tiêu của Lê Phát trong năm 2026 là phải nỗ lực hơn nữa trong từng buổi tập luyện và trận đấu, nhằm có nhiều cơ hội thi đấu tại V-League để trưởng thành nhanh hơn. Anh cũng rút ra bài học từ các chấn thương của các đàn anh, về việc lắng nghe cơ thể để hạn chế rủi ro.
CẦU THỦ ĐA CHIỀU VÀ KẾ HOẠCH TƯƠNG LAI
Ngoài việc thi đấu, Lê Phát còn chú trọng học tâp để chuẩn bị cho tương lai dài hạn. Chàng trai trẻ ý thức rõ rằng bóng đá đỉnh cao chỉ là một quãng thời gian ngắn trong cuộc đời, vì vậy em coi đó không chỉ là đam mê mà còn là trách nhiệm.
Trong dịp Tết, điều mong ước lớn nhất của Lê Phát là được quây quần bên gia đình, thưởng thức bữa cơm ấm cúng trong đêm giao thừa và chúc cho gia đình sức khỏe, hạnh phúc. Đồng thời, em gửi lời chúc tới người hâm mộ: “Chúc mọi người năm mới thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Em sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng kỳ vọng của tất cả mọi người.”
Với tinh thần cầu tiến và ý chí mạnh mẽ, Lê Phát đang trên hành trình chinh phục những ước mơ lớn hơn, gắn bó với niềm tự hào dân tộc qua từng bước đi trên sân cỏ.