NGƯỜI PHỤ NỮ ĐẦU ĐỘC GỌI TẬN GIẤC MƠ VÀ BỊ PHÁ ÁN TỬ HÌNH
Vào sáng ngày 27/11, tòa án tỉnh Đồng Nai đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Thị Hồng Bích (38 tuổi, xã Phước An) về các tội giết người và tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất độc. Hành vi tàn độc của bị cáo khiến dư luận không khỏi bàng hoàng khi những hành động này đã gây hậu quả nghiêm trọng cho chính gia đình mình.
Phiên tòa bắt đầu từ sáng sớm, bị cáo Bích đã có mặt tại phòng xử, tranh thủ trao đổi với luật sư trước giờ vào ghế nghị án. Trong suốt quá trình xét xử, bị cáo thể hiện sự hối hận sâu sắc, bật khóc khi nghe cáo trạng và những lời nói của luật sư, đồng thời gửi lời xin lỗi đến các thành viên trong gia đình.
Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Đồng Nai, bà Nguyễn Thị Hồng Bích đã có hành vi phạm tội đặc biệt nguy hiểm khi nhiều lần đầu độc người thân bằng xyanua trong gia đình, gây ra ba vụ tử vong và làm một người khác bị tổn thương 23%. Trong số các nạn nhân, có chồng bà, ông Nguyễn Thoại Thanh Thế (40 tuổi), cùng ba cháu ruột gồm cháu N.H.B.T. (19 tuổi), cháu N.K.D. (8 tuổi) và N.H.N. (13 tuổi).
Thủ đoạn của bị cáo thể hiện sự tinh vi, tàn bạo khi dùng thuốc pha xyanua để đầu độc từng người một. Đặc biệt, trong năm 2024, bà đã thực hiện hành vi độc hại này với cháu T. (19 tuổi). Sau khi phát hiện cháu bị mệt, bà đã lấy thuốc con nhộng trút thuốc ra, đổ xyanua vào rồi cho cháu uống. Kết quả xét nghiệm xác định trong dịch dạ dày của cháu T. chứa 21mg/l cyanide, chỉ kịp thời phát hiện và cấp cứu nên cháu chưa tử vong.
Trong quá trình mở rộng điều tra, bà Bích còn khai đã đầu độc thêm ba người thân khác gồm ông Thế, cháu N.K.D. và N.H.N. Cụ thể, bà tráo thuốc của chồng trong khi uống để đổ xyanua vào, còn với các cháu nhỏ, bà pha xyanua vào nước rồi đưa uống. Nạn nhân thứ tư là cháu T. sau này đã may mắn thoát chết, nhưng tổn thương thể chất đã là 23%.
Bà Bích còn viết hai bức thư tay gửi gia đình để thể hiện sự hối lỗi. Tuy nhiên, dù thể hiện sự ăn năn, các thành viên trong gia đình đều không mong muốn giảm nhẹ hình phạt, chỉ yêu cầu xử lý nghiêm khắc theo quy định pháp luật. Gia đình nạn nhân yêu cầu bồi thường 300 triệu đồng cho chi phí điều trị.
Trong lời khai của mình, bị cáo cho biết nguyên nhân thực hiện hành vi tội ác xuất phát từ mâu thuẫn trong gia đình, đặc biệt là với chồng và các người thân do nợ nần, tranh chấp tiền bạc. Bích khai thích chơi cờ bạc qua mạng và các khoản nợ của chồng mới là nguyên nhân chính dẫn đến hành động tàn độc. Bị cáo cũng phủ nhận việc có chơi cờ bạc thật nhưng thừa nhận bị cáo nảy sinh ý định trả thù những người trong gia đình vì liên quan đến chuyện tiền bạc và mâu thuẫn cá nhân.
Tại tòa, bà Bích thừa nhận đã từng viết thư thể hiện sự ân hận, mong gia đình thứ tha, nhưng hành động của bà đã gây ra thảm họa không thể sửa chữa. Các người thân cũng xác nhận họ không yêu cầu giảm nhẹ hình phạt, chỉ mong công lý được thực thi đúng quy định.
Sau khi xem xét toàn diện, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Thị Hồng Bích mức án tử hình về hành vi giết người, cùng hình phạt 15 năm tù về tội tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất độc. Tổng hợp, bị cáo nhận án tử hình và sẽ phải bồi thường 300 triệu đồng cho gia đình các nạn nhân. Án lệnh cũng đề cập đến mức độ nguy hiểm của hành vi, thể hiện sự coi thường pháp luật và ảnh hưởng tiêu cực đến trật tự xã hội.
Trong những giọt nước mắt hối hận cuối cùng trước khi nhận bản án, bị cáo Bích đã cúi đầu, gửi lời xin lỗi đến người thân, cầu xin sự khoan hồng từ pháp luật. Nhưng trước những hành động tàn bạo, hậu quả mà bà gây ra, hội đồng xét xử đánh giá hành vi của bà là đặc biệt nghiêm trọng, không còn khả năng cải tạo, giáo dục.
Chuyên án về vụ án còn gây rúng động dư luận vì độ tinh vi của hành vi phạm tội và tính chất độc ác, đặc biệt khi đối tượng lại chính là người thân trong gia đình của mình. Tòa án Đồng Nai một lần nữa nhấn mạnh sự cần thiết xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững trật tự xã hội và bảo vệ đời sống của cộng đồng.