HẬU QUẢ CỦA TIÊU CỰC TRONG CẤP PHÉP AN TOÀN THỰC PHẨM: CÁC LIÊN ĐỚI NGUY HIỂM ĐÁNG CHUẨN BỊ
Vào chiều ngày 9.1, Tòa án nhân dân TP. Hà Nội tiếp tục xét xử vụ án liên quan đến tiêu cực trong hoạt động cấp phép đảm bảo an toàn thực phẩm xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế cùng các đơn vị liên quan.
Sau phần tranh luận, các bị cáo đã trình bày lời nói cuối cùng trước khi nghị án và dự kiến tuyên án vào ngày 14.1.
CỰU CỤC TRƯỞNG NGUYỄN THANH PHONG KHÓC LỨA, XIN ĐƯỢC KHOAN HỒNG
Trong số các bị cáo, cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong là người nhận mức án cao nhất – 20 năm tù về tội nhận hối lộ, với cáo buộc đã nhận tổng gần 95 tỉ đồng, trong đó hưởng lợi 43,9 tỉ đồng. Trước bục khai báo, ông nhiều lần bật khóc, bày tỏ suốt hơn bốn thập kỷ công tác, ông đã có những đóng góp nhất định và được Nhà nước ghi nhận.
Ông chia sẻ rằng trong những ngày bị giam giữ, ông đã ý thức rõ về tầm quan trọng của thành tích và hậu quả của tội lỗi. Ông gửi lời xin lỗi đến Đảng, Nhà nước, ngành y tế và nhân dân cả nước, đồng thời mong muốn được sống yên bình sau những năm lao động vất vả. Ông cũng mong muốn các cấp dưới của mình, những người đã cùng hợp tác, sẽ được khoan hồng vì họ là những người có trình độ, đã dám đương đầu với thử thách gian nan ở những nơi nguy hiểm. Ông Phong hy vọng bài học từ sai phạm của bản thân sẽ giúp những người khác tránh mắc phải.
BÀI HỌC ĐẮT GIÁ TỪ NHỮNG LỜI NÓI CUỐI CÙNG
Cựu Cục trưởng Trần Việt Nga, cũng bị truy tố về tội nhận hối lộ và có mức án đề nghị từ 12-13 năm tù, với số tiền hưởng lợi cá nhân hơn 8 tỉ đồng trong tổng số 12,7 tỉ đồng mà bà bị cáo được cho là đã nhận. Khi phát biểu, bà cảm thấy đau lòng, không chỉ vì những hình phạt nghiêm khắc của pháp luật mà còn vì niềm tin đã vỡ vụn. Bà chia sẻ: “Bị cáo đã tự tay đánh mất danh dự – thứ bị cáo mất cả đời để xây dựng, cũng là điều quý giá nhất bị cáo muốn gìn giữ và để lại cho các con.”
Bà Nga thể hiện sự ân hận sâu sắc, trách mình đã không bảo vệ tốt đồng nghiệp cấp dưới, những người có năng lực, nhưng vì chỉ đạo chưa đúng đắn của mình mà phải đứng trước pháp luật. Bà gửi lời xin lỗi tới Nhà nước, nhân dân, đồng nghiệp và các doanh nghiệp, nhấn mạnh rằng mỗi đồng tiền không chính đáng đều là một vết dao cắt vào niềm tin của công lý.
Chồng bà, ông Lê Hoàng, cựu Phó cục trưởng Cục Phòng bệnh, cũng nhận án từ 3-4 năm tù về tội nhận hối lộ. Trước tòa, ông đã bật khóc, thừa nhận sai phạm và cho biết đây là bài học cay đắng, sẽ không bao giờ quên và tái phạm. Ông mô tả hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn, với con nhỏ không người chăm sóc, đời sống gia đình bị đảo lộn hoàn toàn. Ông xin tòa xem xét khoan hồng để vợ sớm trở về, chăm sóc các con.
Nhiều bị cáo còn lại đều thể hiện sự ăn năn hối hận, nhấn mạnh hoàn cảnh gia đình khó khăn, mong muốn được trở về với cuộc sống bình thường. Trong đó, những giá trị về tiền tài hay danh vọng dường như trở nên nhỏ bé so với việc được tự do.