NHÓM CỨU HỘ GHỀNH CHÈ VƯỢT 24 TIẾNG ĐƯ A ĐẾN TÂ M LŨ PHƯỜNG TUY HÒA, ĐẮK LẮK
Sau hành trình dài hơn 24 giờ di chuyển từ Thái Nguyên, nhóm cứu hộ Ghềnh Chè đã chính thức có mặt tại tâm lũ phường Tuy Hòa, Đắk Lắk vào rạng sáng ngày 21.11. Dù gặp nhiều khó khăn trên hành trình, các thành viên không ngừng nỗ lực, mang theo hơn 3 tấn nhu yếu phẩm, thuyền cứu hộ, áo phao để hỗ trợ bà con vượt qua biến cố.
ĐÊM ĐẦU TIÊN TẠI TÂM LŨ
Phóng viên Báo Thanh Niên đã đồng hành cùng đoàn từ chiều tối 20.11 khi xe bắt đầu hành trình trên địa bàn tỉnh Gia Lai (trước đây gọi là Bình Định) rồi đi sâu vào vùng thiên tai của Đắk Lắk. Đoàn gồm 7 thành viên do anh Trần Đại Cương, 25 tuổi, làm trưởng nhóm, dẫn dắt toàn bộ hành trình. Các cộng sự của anh gồm anh Lê Văn Hiện, 40 tuổi; anh Lê Văn Hiệp, 35 tuổi; anh Nguyễn Tiến Được, 32 tuổi; anh Nguyễn Đức Thiện, 30 tuổi; cùng một tài xế điều khiển xe tải chở hàng cứu trợ.
Anh Cương chia sẻ: “Lúc xuất phát, nhóm chúng tôi chỉ riêng trong Thái Nguyên đã chuẩn bị trước nhiều vật dụng, nhu yếu phẩm cần thiết như lương khô, mì gói, nước suối, góp từ người dân và chính quyền địa phương địa phương nơi nhà. Trong hành trình, chúng tôi chủ yếu di chuyển thẳng về tâm lũ, chỉ tạm dừng để nghỉ ngơi và tiếp nhiên liệu, còn lại thay phiên nhau lái xe liên tục để đến nơi càng sớm càng tốt.”
Trong suốt chuyến đi, nổi bật là tinh thần đoàn kết và ý chí quyết tâm của từng thành viên. Dù gặp mưa lớn, đường ngập sâu, sạt lở hoặc kẹt xe, nhóm vẫn giữ vững tinh thần, tập trung vượt qua thử thách để đến đúng nơi cần giúp đỡ. Đến sáng sớm 21.11, nhóm đã đến phường Tuy Hòa, chứng kiến cảnh nhiều tuyến đường ngập nước rộng mênh mông, khu vực mất điện và đời sống bà con gặp nhiều khó khăn.
NHỮNG CHIA SẺ TỪ NHÓM CỨU HỘ
Anh Cương cho biết: “Trong quá trình di chuyển, tôi thường xuyên cập nhật lộ trình qua các nhóm giao thông trực tuyến để tránh các đoạn đường sạt lở hoặc bị cấm đường. Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ xăng dầu dự phòng, vì có đoạn cao tốc đi qua xa, không có trạm tiếp nhiên liệu. Bên cạnh đó, sự giúp đỡ từ cộng đồng và các cá nhân cũng rất quý báu, giúp chúng tôi đến nơi an toàn và chuẩn bị sẵn sàng hỗ trợ bà con.”
Anh cũng kể lại: “Trong hơn 5 năm hoạt động trong lĩnh vực cứu trợ, chúng tôi đã thực hiện tổng cộng 8 chuyến đi qua nhiều địa phương như Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An, Huế, Quảng Trị và lần này là Đắk Lắk – cũng là chuyến đi xa nhất của nhóm.”
Dù gặp nhiều thử thách, tinh thần đoàn kết và ý chí quyết tâm đã giúp nhóm vượt qua mọi trở ngại để kịp thời cứu trợ bà con vùng thiên tai. Khi đặt chân tới tâm lũ, các thành viên cảm thấy xúc động và tự hào vì đã góp sức đem lại sự sống cho những người dân đang trong cơn hoạn nạn.
Thời gian tới, nhóm vẫn duy trì tinh thần sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm để những đoàn cứu hộ sau này có thể hành động nhanh hơn, hiệu quả hơn trong các tình huống thiên tai khẩn cấp.